Cứ “tán”, bất kể có ra sao!

(Dân trí) - Đối tượng mục tiêu đã xuất hiện và bạn, như mọi lần, lại lúng túng như gà mắc tóc tới nỗi chỉ dám ngưỡng mộ cô ấy từ xa. Có một số vấn đề tâm lý bạn cần gỡ bỏ đấy, không vào hang hùm, sao bắt được cọp!


Cứ tiếp cận đã, bất
kể có ra sao



Cứ tiếp cận đã, bất kể có ra sao

Nếu bạn dám tiếp cận, đã chắc thắng 50%. Hầu hết đàn ông quá tập trung lo nghĩ việc cuộc nói chuyện sẽ diễn ra như thế nào, có suôn sẻ không, liệu có xin được số điện thoại của cô ấy không. Đây là một sai lầm lớn.

Hãy nhìn theo cách này: Chỉ cần bạn mở miệng nói điều gì đó, bất cứ điều gì, bạn đã làm được điều mà đến 95% đàn ông mơ ước. Hãy chúc mừng bản thân mình ngay từ khắc bạn đủ dũng khí bắt chuyện với người đẹp. Bởi sau cùng, trên tất cả các ứng viên khác, chính bạn là người có thể để lại chút ấn tượng với cô ấy. Một khi bạn đã tới gần cô ấy và mở lời, hãy thư giãn, tận hưởng cuộc nói chuyện vui vẻ.

Tập trung vào việc bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu không được nói chuyện với cô ấy

Một lý do bạn lưỡng lự không dám bắt chuyện là vì không thoải mái với “bước chuyển bất thình lình”, từ “ngưỡng mộ đằng xa” đến “xông ra bắt chuyện”. Song nói để bạn biết, thực tế, bạn sẽ không thoải mái hơn nhiều nếu chẳng thể nói chuyện với người mình đang rất thích.

Hãy nghĩ tới điều này: Nếu bạn tiếp cận cô ấy, bạn có thể lúng túng một chút lúc đầu, song trước khi nhận ra điều đó, cuộc nói chuyện đã xong. Còn nếu không thể tiếp cận cô ấy, bạn cứ ước mãi “phải chi mình có thể”, bạn sẽ mang theo sự hối hận đến tận cuối ngày. Hãy bảo vệ mình khỏi tâm lý khó chịu không tốt cho sức khỏe chút nào bằng cách đến nói chuyện với cô ấy đi.

Đừng đặt áp lực vô lý lên mình

Hầu hết đàn ông khi gặp người phụ nữ mình thích, tự nhiên sẽ nhìn cô ấy như một đối tượng hò hẹn tiềm năng, chính điều này tạo ra nhiều loại áp lực không đáng có. Thay vì làm thế, hãy nhìn người phụ nữ bạn gặp như một cơ hội để được “luyện tập các kỹ năng”, có vậy tâm lý bạn mới thoải mái.

Cho dù không thành công, đó cũng là một kinh nghiệm vui để bạn chia sẻ cho mọi người phải không nào?

HL
Theo AM