Ảnh minh họa: Getty Images
Bươn chải lại từ đầu, mẹ làm bồi bàn, giúp việc để có đủ tiền sinh hoạt, tiền gửi về quê lo thuốc thang cho ông ngoại ốm nặng và dành dụm mua chút quần áo, đồ chơi cho con dù mẹ biết ở với nội con không thiếu thứ gì.
Những tháng đầu mẹ đã vô cùng khủng hoảng. Công việc nặng nhọc không làm mẹ suy sụp bằng việc mỗi lần đến thăm con rồi rời đi con lại khóc ngặt nghẽo. Mỗi tiếng nức nở của con làm lòng mẹ đau như cắt.
Thế rồi mẹ không đủ cam đảm để gặp con trực tiếp nữa. Mỗi chiều tan làm mẹ lại đến trường con, trộm nhìn con từ xa. Chàng trai 3 tuổi rưỡi của mẹ trộm vía vẫn luôn bụ bẫm, vui vẻ.
Nhìn con nô đùa với bạn bè rồi tíu tít đi lấy cặp khi thấy bà nội đến đón về, mẹ đã tưởng rằng chỉ cần con không nhìn thấy người mẹ khốn khó này, con sẽ luôn vô tư, nhí nhảnh.
Chị họ của mẹ mở tiệm may nhưng ở một thành phố cách xa nơi con ở đến 200km. Mẹ đắn đo mãi cuối cùng vẫn quyết định đến làm cùng chị.
Nghề may là sở thích của mẹ và là nghề mẹ đã học được chút ít trước khi kết hôn. Đây là cơ hội hiếm có để mẹ kiếm cái nghề lận lưng. Thế là mẹ ra đi lập nghiệp, nuôi mộng một ngày sẽ ổn định kinh tế, có thể đón con về với mẹ.
Công việc, môi trường mới khiến mẹ phấn chấn, tích cực hơn. Hằng ngày mẹ gọi video về cho bà nội để được gặp con. Con rất vui khi nhìn thấy mẹ dù rằng khi chào tạm biệt mẹ vẫn mếu máo và hỏi lúc nào mẹ về với con.
Nhưng rồi bố con có người mới, chưa cưới nhưng vẫn thường xuyên tới ở trong nhà nội. Cô ta khó chịu khi mẹ cứ gọi hằng ngày, bảo rằng mẹ phá hoại không khí gia đình vui vẻ vì nói chuyện với mẹ xong con lại tiu nghỉu nhớ mẹ. Bố con gọi mắng mẹ nhiều lần vì chuyện đó nên mẹ đành hạn chế liên lạc về với con.
Mẹ cũng bắt đầu mở lòng với một người biết mẹ đã qua một lần đò nhưng vẫn sẵn sàng quan tâm, chia sẻ. Dù cậu ấy nhỏ hơn mẹ một tuổi, mẹ thấy vui vẻ, tự nhiên khi ở bên cậu ấy nên đã chấp nhận những lời mời hẹn hò.
Một lần đi chơi, cậu ấy hứng chí đăng ảnh hai người lên facebook rồi "tag" mẹ vào. Bà nội con lướt mạng thấy được thế là gọi điện mắng mẹ một tràng rằng cháu bà bất hạnh, sốt cao mà bố đi nhậu cả đêm, mẹ thì tình tứ với trai trẻ, không một lời hỏi han, chỉ có thân già lo cho cháu mọn.
Nghe những lời đó xong mẹ rụng rời tay chân, tức tốc chạy về với con trong đêm. Mẹ không trách gì bà nội vì mẹ biết bà đang sốt ruột, lại chỉ có một mình lo cho cháu. Mẹ chỉ trách giận bản thân. Hình như mẹ đã sai rồi khi đi xa lập nghiệp, khi để con thơ cho mẹ chồng nuôi nấng, khi biết con luôn nhớ mẹ còn mẹ lại hẹn hò với người đàn ông mới.
May
(Dân trí) - Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi thật hoàn hảo. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, yêu nhau là thế nhưng không có tháng nào chúng tôi không cãi nhau dăm ba lần, những mâu thuẫn chồng chất.
Thứ sáu, 06/12/2019 - 08:41
Tại sao có người không đẹp không tài lắm nhưng vẫn hấp dẫn như nam châm, đã một lần hò hẹn với ai là khó mà họ dứt ra được? Đó là sức mạnh của sự hấp dẫn người khác giới. Nếu làm chủ được nghệ thuật này, bạn có thể đánh đâu thắng đó, chiếm lĩnh bất cứ thành trì nào, vĩnh biệt cảnh hẹn hò ai cũng chỉ được lần đầu, không có lần sau.
Thứ sáu, 06/12/2019 - 07:47
Tôi những tưởng mình sẽ có tuần trăng mật ngọt ngào nhất, nào ngờ sự thật lại phũ phàng.
Thứ năm, 05/12/2019 - 08:05
Tôi đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc mọi chuyện với Uyên để quay về với vợ con nhưng khi gặp gỡ nàng, mọi suy nghĩ ấy tan biến hết, chỉ còn chuyện kia.
Thứ tư, 04/12/2019 - 04:17
“Tại em dữ quá, ghê gớm đanh đá quá, anh sợ em thì làm sao làm ăn gì được, liệt dương là đúng rồi. Nhiều hôm đang yêu em, nhìn thấy vẻ mặt cau có của em, nghe em thở dài đánh sượt là anh chết máy luôn”, anh ấy nói vậy đấy.
Thứ tư, 04/12/2019 - 03:46
Gần đây, tôi thấy cô trợ lý xinh đẹp có vẻ quan tâm đến chồng tôi quá đà. Tôi lập tức cho cô ấy nghỉ việc và tuyển một nam trợ lý về làm việc cho chồng.
Thứ tư, 04/12/2019 - 12:30
(Dân trí) - Đừng hỏi vì sao những bà mẹ mới sinh thích dành cả ngày để ngắm con bất chấp họ có đang thiếu ngủ bao nhiêu đi chăng nữa.
Thứ tư, 04/12/2019 - 10:27
(Dân trí) - Điện thoại thông minh tuy tiện lợi nhưng lại có thể gây ảnh hưởng xấu cho trẻ nếu lạm dụng, như phát sinh các vấn đề sức khỏe bao gồm đau cổ gáy, suy giảm thính lực, viêm khớp, thiếu ngủ, áp chế thần kinh.
Thứ tư, 04/12/2019 - 09:09
(Dân trí) - Tầm này hơn 20 năm về trước, chị lặn lội 400 cây số đi đánh ghen. Chị nghĩ rằng mình sẽ dồn hết mọi đanh đá, cay nghiệt một đời cho một lần đánh ghen thật hả hê.
Thứ tư, 04/12/2019 - 07:41
(Dân trí) - Mâu thuẫn là một phần của cuộc sống. Vì vậy, con bạn cần phải được trang bị những kĩ năng cần thiết để đương đầu và giải quyết mâu thuẫn.
Thứ ba, 03/12/2019 - 10:47
(Dân trí) - Có câu nói rằng: “Hổ nguy hiểm khi đói, đàn bà nguy hiểm khi no đủ”. Thật tiếc bạn đã góp phần làm cho những người còn có chút xíu hoài nghi câu nói đó giờ tin rằng nó đúng.
Thứ ba, 03/12/2019 - 10:26
(Dân trí) - Làm mẹ, con nào cũng yêu thương, nhưng tuyệt đối công bằng thì đúng là không thể. Đến một bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống chi sự quan tâm làm sao có thể đồng đều.
Thứ ba, 03/12/2019 - 09:48
(Dân trí) - “… Cuộc đời con từ nhỏ đến lớn, chưa ngày nào con không buồn bã và khóc một mình về đêm. Nhiều lần con muốn tìm đến cái chết rồi lại gạt đi, vì con nghĩ con còn có gia đình, nếu con chết thì gia đình mình sẽ thế nào đây. Nhưng tất cả chỉ là con tưởng tượng ra thôi. Chẳng ai cần con hết…”
Thứ hai, 02/12/2019 - 04:54
(Dân trí) - Tôi nguyền rủa cái ngày mình quyết định phản bội chồng vì sức hút của người đàn ông trẻ mới quen.
Thứ hai, 02/12/2019 - 01:54
(Dân trí) - Nếu bạn tin vào định nghĩa của động từ "bò" trong từ điển thì có lẽ sẽ phải xem lại đấy. Với các tiểu quỷ dưới đây, "bò" có vô vàn biến thể, không chỉ là di chuyển ở tư thế nằm sấp thật chậm bằng đầu gối và tay đâu.
Thứ hai, 02/12/2019 - 09:39
(Dân trí) - "Có thể anh nghĩ anh còn nhiều thời gian, nhưng với phụ nữ, tuổi tác càng cao sẽ càng cản trở đến khả năng sinh sản..."
Thứ hai, 02/12/2019 - 09:16
Không đi tìm một người bạn đời đích thực, mà quan trọng là trở thành một người bạn đời đích thực.
Thứ hai, 02/12/2019 - 07:54
Nhiều người ví, phụ nữ mà lấy phải người chồng vô tâm thì chẳng khác gì lấy một đứa trẻ to xác làm chồng. Bao nhiêu việc to, việc nhỏ, ngay cả đến vấn đề trụ cột kinh tế họ cũng để phụ nữ lo. Họ mải chơi và thờ ơ với mọi vấn đề của gia đình, của vợ con…
Thứ hai, 02/12/2019 - 07:47
Ước gì tôi chưa từng nghe câu chuyện khủng khiếp trên để có thể tiếp tục yêu em trọn vẹn. Nhưng giờ đây, quá khứ hãi hùng của bạn gái khiến tôi ám ảnh cả trong giấc mơ. Tôi biết nếu tình cảm bản thân dành cho em đủ lớn, tôi đã có thể học cách quên đi và tha thứ cho em.
Chủ nhật, 01/12/2019 - 08:04
(Dân trí) - "... Tôi không còn thấy tình dục có gì hấp dẫn. Hấp dẫn làm sao được khi tất cả chỉ là tôi lao vội về nhà, hoạt động cật lực còn vợ thì stress đến nỗi không lên được khoái cảm..."
Chủ nhật, 01/12/2019 - 08:47
(Dân trí) - Đời người chẳng ai mong lỡ đò nhưng cuộc sống xô đẩy, tôi phải cưới vợ lần hai, và trải qua nhiều điều khó xử giữa vợ mới vợ cũ.
Chủ nhật, 01/12/2019 - 08:15
Trên đường chở anh chị mình từ bến xe quay về nhà, Tùng nghĩ buồn vô cùng. Anh giận vợ mình ích kỷ, chỉ bo bo giữ của và lo cho bản thân.
Thứ bảy, 30/11/2019 - 02:07
Chiều thế nào để vừa đúng, vừa đủ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hãy cẩn trọng nếu bạn đang chiều vợ theo những cách sau.
Thứ bảy, 30/11/2019 - 01:57
Đương trong lúc khoái cảm dâng tràn, nụ hôn mặn nồng, Hiền vô tình nhìn ngược lên đầu giường thì bắt gặp ảnh của một người phụ nữ đang nhìn mình.
Thứ bảy, 30/11/2019 - 07:51
![]()
Phòng the tắt lửa, muốn bỏ chồng theo trai lạ ở quán bar
(Dân trí) - Thiếu thốn hoặc thiếu vắng hoàn toàn đời sống tình dục là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tan vỡ hôn nhân. Song bỏ chồng con theo trai sau một đêm với người lạ thì bạn đang vội vàng quá... ![]() |