Con đi học về có nét vẽ lạ trên tay, bố kinh hoàng khi biết ý nghĩa ẩn sau

Huyền Anh

(Dân trí) - Một người cha đã rất kinh hoàng khi biết lý do tại sao con trai mình đi học về, trên tay đầy những nét vẽ xiên xẹo khó hiểu.

Con đi học về có nét vẽ lạ trên tay, bố kinh hoàng khi biết ý nghĩa ẩn sau - 1

Bức ảnh chụp những nét vẽ lạ trên tay con trai lúc đi học về được người cha chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: The Sun).

Người cha có tên Matthew, đến từ London, đã chia sẻ bức ảnh chụp tay của cậu con trai Harry sau khi anh phát hiện ra thằng bé đã tự vẽ lên tay vì một lý do đau lòng.

Ông bố ba con tiết lộ, mỗi nét gạch đánh dấu cho một lần con anh bị bắt nạt ở trường, và đây là số gạch trong chỉ có 2 ngày.

Matthew viết: "Con trai tôi mới đi học cấp 3 được hơn một tuần. Trên tay của thằng bé đã ghi lại số lần bị bắt nạt bằng lời nói hoặc hành động bạo lực trong 2 ngày qua. Tổng cộng là 21 lần. Thật đau lòng. Các trường học cần có biện pháp mạnh mẽ hơn với đám bắt nạt, cha mẹ của những đứa trẻ này nên bị phạt".

Trong một bài đăng thứ hai, người cha cho biết mình chia sẻ bức ảnh vì nó chứa sức mạnh. "Thằng bé muốn cho chúng ta thấy mức độ thường xuyên của bắt nạt học đường xảy ra trong hai ngày học. Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bạn mong con mình được an toàn khi đến trường. Tôi chắc chắn rằng tất cả sẽ được giải quyết", Matthew viết.

Bài đăng của người cha đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số người bày tỏ sự thông cảm của họ trong khi những người khác đưa ra lời khuyên:

- "Khi nói chuyện với bạn, cậu bé đã vượt qua rào cản lớn nhất đầu tiên mà nhiều người không làm được. Hãy hy vọng trường sẽ làm được điều gì đó! Gửi nhiều yêu thương và năng lượng tích cực đến Harry".

- "Làm tốt lắm Harry, biết lên tiếng đã là một bước tiến lớn. Chỉ cần nhớ rằng cháu không chỉ có một mình, còn rất nhiều người quan tâm và sẽ giúp đỡ cháu".

Trong một bình luận khác, một người dùng Twitter hối thúc Matthew dạy Harry chiến đấu lại: "Tại sao bạn không dạy con đánh trả? Tôi từng bị bắt nạt, điều này ảnh hưởng lớn đến tôi vì tôi sợ bị cười nhạo. Tôi đã đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến tôi của ngày hôm nay. Tốt hơn là nên đánh trả sớm. Hãy dạy con cách tự vệ ngay bây giờ hoặc không bao giờ".

Một giáo viên khi xem bài đăng đã thừa nhận bắt nạt học đường phổ biến hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

"Cần phải làm mạnh tay hơn và làm ngay bây giờ. Bực mình thật, thực sự hy vọng con trai của bạn không sao", một người bình luận.

Theo www.thesun.co.uk