Sân chơi "Búp non đáng yêu"

Con đã biết làm anh

(Dân trí) - Ngày bố mẹ quyết định chuẩn bị có thêm em cho con, mẹ trăn trở mấy đêm liền, thương con mới 2 tuổi rưỡi.

Song mẹ đã ngoài ba mươi nên không dám chần chừ, dù biết con sẽ cảm thấy hụt hẫng và thiệt thòi ra sao khi mọi sự quan tâm đều dồn sang em bé.
 
Con đã biết làm anh - 1


 

Ngay từ khi có thai em năm tháng, mẹ đã liên tục gợi ý cho con nói chuyện, hỏi thăm em và đã nói với con rằng nhà mình sắp có em bé, con phải nhường nhịn và yêu em nhé! Con gật đầu liên tục và hứa sẽ tặng em một số món đồ chơi con thích.

 

Nói là vậy nhưng đến lúc sự việc diễn ra thì không được như ý. Vì trước sinh con phải mổ nên lần hai mẹ được chỉ định sinh trước hai mươi ngày. Con ngơ ngác khi nhìn thấy mẹ bế trên tay một đứa bé, con hốt hoảng lao đến la hét: “Chỗ của con, chỗ của con chứ mẹ”. Mặc cho mẹ và bà gạt tay, giải thích, đây là em bé nhà mình, con phải nhường em!”.

 

Vậy là cứ thấy mẹ đặt em bé xuống giường là con hấp tấp lao vào đòi mẹ bế, Vết mổ đau, cộng với sữa về căng tức ngực, mẹ đau muốn ngất, suýt thì phát cho con một cái vào mông. May có bà chạy vội đến nhấc con ra, mẹ chẳng còn biết phải làm sao nữa. Chỉ mong rằng con sẽ yêu em, sẽ biết chia sẻ nhường nhịn và không ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Mẹ biết, với một đứa trẻ, như thế là nhiệm vụ không đơn giản.

 

Những lúc con hò hét mặc dù em ngủ, con ném cái khăn sữa vào mặt em, làm mọi việc để chống đối, ra mặt không hài lòng, mẹ chỉ thấy thương con và chỉ bảo con nhẹ nhàng nhất có thể.

 

Còn bố thì nóng tính, thấy con lè nhè, mè nheo cũng bực bội quát con là “được chiều sinh hư, không bảo được”, thiếu chút nữa bố cho con “biết thế nào là lễ độ”. Bà nội thương con đến rơi nước mắt, nhảy ra ứng cứu. Mẹ cảm thấy xót xa, có lỗi.

 

Bố xuống đơn vị còn gọi điện về cho bà và nhờ xin lỗi con giùm. Quả thật lúc ấy mà đánh con thật thì không biết sẽ ân hận đến nhường nào.

 

Được vài hôm con đã “chấp nhận số phận” và biết rằng có đấu tranh cũng chẳng được gì. Con hay đọc bài thơ làm anh khó đấy theo lời bà dạy.

 

Giờ thì ai đến thăm em bé con cũng giãy đành đạch không cho lên phòng, ra là hôm nọ bà dọa con mà không ngoan, không yêu em sẽ mang em bé cho đi, thấy người ta đến con tưởng là đem em đi mất. Con của mẹ cũng người lớn ra trò rồi.
 

Mẹ của Rôm và Rĩn