Chuyện tình mùa vụ

Giáng sinh năm ngoái, một mình trong quán cà phê, Hưng nhắn tin cho cô bạn gái làm cùng cơ quan: “Buồn quá”. Tuy chẳng thân thiết gì, nhưng Thủy cũng cùng cảnh đơn côi, hào hứng nhắn lại: “Hay ông rủ tôi đi chơi cho đỡ buồn”. Vậy là đôi ghép tạm ấy cũng vui với nhau được ba ngày ở Phong Nha - Kẻ Bàng thơ mộng.

Cũng có đôi nhờ mấy ngày ghép tạm đó mà nên duyên chồng vợ. Kể lại những cảm xúc của chuyến đi chơi xa trong dịp Tết Tây năm trước, Thanh Hà nói đi nói lại rằng: Đúng là cái duyên cái số, trước đó mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu anh Huy, bởi ông ấy đù đờ lắm.

 

Vậy mà khi thật sự gần gũi, mình mới nhận ra rằng nhiều khi hạnh phúc ở quanh ta, chỉ có điều ta không để ý, nên bỏ lỡ cơ hội thôi. Hà và Huy đã làm đám cưới sau buổi ghép tạm đúng ba tháng.

 

Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn như đôi Huy - Hà.

 

Sau đêm lửa trại tưng bừng Tam Đảo, từng đôi nam nữ tỏa về mọi phía. Cả lớp còn lại Hương và anh lớp trưởng lẻ loi. Anh lớp trưởng chủ động rủ Hương đi dạo. Hai trái tim cô đơn như níu vào nhau. Họ đã trao nhau một cách chóng vánh, đến mức sau đó cả hai cùng không hiểu tại sao chuyện lại xảy ra dễ dàng như vậy. Sau đêm lửa trại ấy, Hương có thai, phải đi phá. Họ cũng chia tay nhau ngay sau khi nhận ra rằng họ chẳng hề yêu nhau.

 

Khổ sở hơn là những trường hợp sau khi vui vẻ với mối tình ghép tạm, một trong hai người nảy sinh tình cảm thật sự, còn người kia lại không.

 

Sau vụ đi Phong Nha, Thủy nhận ra mình rất yêu Hưng. Cô ra sức chiều chuộng, tìm mọi cơ hội để gần gũi. Nhưng Hưng lại lảng tránh và trả lời một cách phũ phàng rằng: Anh và em không hề yêu nhau. Hôm đó cô đơn quá, nên chúng ta tìm đến nhau vui tạm.

 

Giờ đây Thủy đau khổ không phải vì trót trao thân cho người con trai không yêu mình, mà đau đớn vì mối tình đơn phương ngày đêm gặm nhấm trái tim cô.

 

Thực tế cho thấy những mối tình tạm ghép thường ít có hậu. Thông thường, để đến với tình yêu thật sự, đôi nam nữ phải trải qua một chặng đường dài, đi từ quen, thân, mến, rồi mới đến yêu. Nếu hai người đến với nhau chỉ vì cô đơn, vì muốn có ai đó chia sẻ những ngày lễ, Tết, thì mối quan hệ ấy không bền, bởi nó không có nền tảng là tình yêu.

 

Trong cuộc sống, có rất nhiều cách để hóa giải nỗi buồn, cô đơn, chứ không chỉ có kết đôi nam nữ. Có người chọn giải pháp đến với nhóm bạn, đi du lịch hay về quê. Có người một mình đến những nơi mình ao ước mà chưa có dịp. Không hiếm người khỏa lấp sự trống vắng bằng cách xuống các trại trẻ mồ côi, các làng SOS để làm từ thiện, vui chơi với các em bé thiệt thòi. Có người chỉ đơn giản nghỉ ngơi, đọc sách, nghe nhạc…

 

Cứ vào những dịp lễ, Tết, ngày nghỉ dài kỳ, trước từng đoàn bạn trẻ nước ngoài đi du lịch “balô” năng động, vui vẻ, ham hiểu biết, nét mặt rạng ngời, ta thầm ao ước các bạn trẻ Việt Nam cũng biết tạo cho mình những niềm vui ngay trong cuộc sống đời thường, chứ không phải cố khỏa lấp cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ bằng những mối tình mùa vụ.

 

Theo Đinh Đoàn

Khoa học & Đời sống