Chọn đàn bà hay bia?

(Dân trí) - Câu trả lời là chọn cả hai! Bia và phụ nữ đều có lúc ngọt ngào, lúc đắng ngắt, nhưng luôn luôn là điều không thể thiếu với cánh đàn ông mỗi ngày. Đàn ông vốn là giống tham lam mà!

Thích nhậu không chỉ vì nhậu

 

Một nỗi băn khoăn và bực tức dai dẳng ở các bà vợ: “Bia rượu có ngon gì đâu, đồ nhậu làm sao ngon bằng ở nhà vợ chế biến?”. Nhưng cánh đàn ông đi nhậu hầu như không lấy tiêu chí ngon làm đầu. Cái chủ yếu họ thèm là không khí xung quanh bàn nhậu và những thứ đạt được thông qua cuộc nhậu đó.

 

Có những lúc đàn ông thực sự không thích uống rượu. Khi gặp bạn bè thân thiết, điều họ căm thù nhất là bị ngăn cản uống rượu, nhưng giữa những cuộc rượu bia vô bổ, gặp một chàng mới quen thích nổ thay Lexus như thay bồ nhí, đàn ông lại muốn vợ hay bồ lên giọng kèo nhèo để có cớ đứng lên!

 

Lúc đó họ vẫn cười cười nói nói, nhưng trong bụng bực mình. Quả bóng trách nhiệm đã được đá về phía các nàng, lúc đó chỉ cần thỏ thẻ anh ơi, phải đến thăm cô A chú B, anh ạ… Chắc họ sẽ biết ơn bạn lắm.

 

Còn khi nào không nên ngăn cản? Khi chiến hữu thân thiết gặp nhau, không thể không có bia hay rượu! Hơi men sẽ làm họ vui vẻ hơn, cởi mở hơn, dốc bầu tâm sự và ôn lại những kỷ niệm quá khứ buồn vui với nhau. Nếu muốn chồng không xấu hổ, bạn chồng không bêu riếu sau lưng thì tốt hơn hết là nên ủng hộ!

 

“Luật chơi bất thành văn”

 

Nhậu còn là luật chơi bất thành văn. Thử nghĩ xem, sau khi ký kết được một hợp đồng ngon lành nào đó xong, hay nhờ anh bạn thân quen lo nhờ giùm vụ xin cho con vào trường điểm, mà người ta giúp xong thì rủ đi uống café, xem chừng… chắc khó nhờ vả lần 2!

 

Bia với đàn ông, cũng như shopping và buôn dưa lê với phụ nữ. Bạn bè muốn giữ được quan hệ phải gặp gỡ thường xuyên. Đàn ông gặp nhau thì uống dăm chén, phụ nữ thì “buôn bán”. Chả nhẽ gặp nhau mấy ông râu đầy cằm lại ngồi nhỏ nhẻ uống sữa tươi hay ríu rít rủ nhau đi mua quần bơi?

 

Chị Nhung, Cty Xây dựng Bộ G., cũng thỉnh thoảng uống bia, cười “Thật ra phải thông cảm với các ông, bạn bè uống bia với nhau xả stress đã lắm! Đôi khi ai nói nấy nghe nhưng mà vẫn còn chỗ để nói”.

 

Đàn ông đã thực sự nói gì?

 

Thật sự trong lúc nhậu đàn ông nói gì? Nói xấu vợ? Khoe chiến tích “hàng họ”, em út? Hay các vấn đề vĩ mô, kiểu ngồi ăn bỏng ngô nói chuyện thế giới? Tất tần tật những chuyện có thể tưởng tượng ra thì đều được nổ tung trời bên bàn nhậu.

 

Đôi khi, chỉ là một chuyện vô thưởng vô phạt nói qua nói lại, được nhắc đi nhắc lại mãi mà không thấy chán “Chú uống hết đi, không uống là chú khinh anh”,  rồi “Hôm nay mày đến muộn, phạt chén này nữa nhé!”. 

 

Kê kích “phụ nữ nói nhiều” quả là oan cho các bà, khi chỉ cần hai anh đàn ông cộng thêm vài vại bia cỏ thì volume cuộc chuyện trò còn quá gấp vài lần so với ba người phụ nữ và một con cạc cạc. Cũng có đủ chuyện trên trời dưới biển, từ động đất sang bầu cử Mỹ đến nói xấu thằng bạn chung. Đến đoạn cuối rồi thì một anh đã vào WC kêu tên em Huệ từ lâu còn một anh cứ sang sảng nói cười một mình.

 

Hạnh Chi