Cải trang thành dân vô gia cư để “thử lòng” người thân

(Dân trí) - Một số tình nguyện viên đã đóng giả làm người vô gia cư để tham gia một trải nghiệm do tổ chức New York Rescue Mission khởi xướng, nhằm tìm hiểu người thân liệu có còn nhận ra họ trong bộ dạng bẩn thỉu, rách rưới ngồi ngoài đường.

Cải trang thành dân vô gia cư để “thử lòng” người thân

 

Sau khi được hóa trang thành người vô gia cư, các tình nguyện viên đến ngồi bên lề đường, đợi người nhà mình đi ngang qua. Tưởng rằng những người máu mủ ruột rà sẽ luôn nhận ra nhau trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên sự thật lại không như vậy.

Những người được quay lén đã thản nhiên bước đi mà không hề hay biết mẹ, vợ, chị gái, cô, bác ruột của mình đang ngồi ngay vỉa hè trong thân phận dân vô gia cư.

Chỉ đến khi được hỏi rằng có quen người ngồi co ro ở đó không, họ mới quay lại nhận mặt người thân của mình. Tất cả đều rất buồn khi đã vô tình bước qua nhau. Hóa ra người thân cũng dễ lạc mất nhau đến vậy.

 

May
Theo FTK

 

Cải trang thành dân vô gia cư để “thử lòng” người thân - 1