Bị vợ “cắm sừng”

(Dân trí) - Chúng tôi cưới nhau đã 18 năm, tôi tự thấy mình là một người chồng kiểu mẫu. Có những lúc thăng trầm nhưng vợ chồng vẫn bên nhau với 2 đứa con ngoan, tôi nghĩ suốt đời sẽ vậy. Thế mà...

 
Bị vợ “cắm sừng”


Ở tuổi 45 vợ tôi trông vẫn rất quyến rũ. Các con đều đã lớn, không còn cần phải chăm sóc từng li từng tí như khi chúng còn nhỏ, nên vợ tôi muốn dành thời gian cho công việc. Cô ấy làm sale cho một hãng điện thoại di động, và cũng chính ở đây, cô ấy gặp người đàn ông bây giờ.

 

Anh ta kém tuổi vợ tôi, điển trai, song tôi cho rằng anh ta không phải loại người sẽ gắn bó với vợ tôi lâu dài, nghiêm túc.

 

Vợ tôi gần đây về thú nhận chuyện ngoại tình với chồng, còn nói cô ấy muốn rời bỏ tôi. Nhưng cô ấy rất khổ tâm, khóc suốt. Vì cô ấy stress nên đi khám, bác sĩ yêu cầu cô ấy tạm thời nghỉ việc.

 

Có hy vọng nào cứu vãn cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không? Nếu cô ấy quyết tâm ra đi và không còn chút tình cảm nào nữa với chồng, có lẽ cô ấy không khổ tâm đến vậy?

 

Vợ tôi bây giờ đã chấm dứt mối tình bất chính (ít ra là cô ấy nói với tôi như vậy). Các bạn nghĩ tình trạng stress của cô ấy hiện giờ có phải là có lợi cho tôi không? Tôi nên làm gì để thuyết phục cô ấy ở lại với gia đình?

 

Trả lời của chuyên gia

 

Bạn thân mến,

 

Tôi nghĩ tình trạng stress hiện thời của cô ấy là điều khủng khiếp với cả hai vợ chồng.

 

Đồng ý rằng việc cô ấy khổ tâm chứng tỏ cô ấy chưa thể quyết định rời xa bạn. Và tôi nghĩ, chính vì thế, bạn nên có cuộc trò chuyện với vợ, về việc hai người nên làm gì để gìn giữ cuộc hôn nhân.

 

Điều quan trọng là bạn phải cho vợ biết, cho dù có thế nào, bạn vẫn yêu và mong cô ấy ở lại. Nói cách khác, hãy lãng mạn hết mức có thể trong cuộc chiến giành lại vợ, giành lại hạnh phúc gia đình.

 

Dù người không chung thủy là vợ bạn, vẫn phải nói rằng sự việc xuất phát từ lỗi của cả hai. Có thể bạn đã không phải người biết lắng nghe cô ấy, hay không phải kiểu bạn đời cô ấy mong muốn. Cũng có thể bạn chưa đủ tinh tế trên giường, hoặc giả khi các con còn nhỏ, bạn đã quá bận rộn với sự nghiệp riêng mà quên mất vai trò làm chỗ dựa cho cô ấy.

 

Thường khi người ta lạc lối đều phải có lý do - một lý do nào đó bào chữa cho hành vi của họ. Và thông thường, lý do đó bắt nguồn từ quá khứ. Bởi vậy, sẽ tốt hơn nếu bạn rà soát lại trong 18 năm chung sống, có khi nào bạn sai lầm, khiến cô ấy tổn thương không?

 

Nếu bạn có thể xin lỗi về những gì đã làm sai trong quá khứ, tình cảnh hiện tại có thể hàn gắn được. Hãy trò chuyện riêng tư, bình tĩnh với nhau, không có các con xen vào, như vậy hai người sẽ tìm lại được cảm giác rằng các bạn có thể ngồi xuống, trao đổi và thống nhất mọi chuyện - việc mà rất có thể nhiều năm nay, vợ chồng bạn đã không làm được.

 

Hôn nhân luôn xứng đáng để người ta gắng hết mình gìn giữ. Hy vọng vợ chồng bạn có thể ở lại bên nhau.

 

HA

Theo ND