Bạn đọc viết:
Anh ơi, đừng buồn nữa nhé!
(Dân trí) - Em chỉ tiếc cho anh đã bỏ qua một cô gái như em. Không yêu được em và không lấy được em sẽ là mất mát lớn trong cuộc đời anh đấy. Anh là người kiêu ngạo và em cũng thế. Thế nên mình chẳng thể ở bên nhau được.
Anh có biết vì sao em muốn chia tay? Anh đã muốn gặp em nhiều lần mà em không đồng ý? Em không thể gặp anh nữa. Vì mình gặp nhau sẽ chỉ thêm đau khổ thôi.
Anh cứ cố gắng níu kéo làm gì? Đã từ lâu rồi em nhận ra trong những điều anh nói với em có cả những lời nói dối. Nhưng tại sao em vẫn không nói cho anh biết nhỉ? Chắc là em sợ mất anh. Mà em càng sợ hơn sẽ nhận được lời giải thích giả dối. Đúng! Em sợ.
Em cố gắng chiều theo ý anh. Tất cả. Làm cho anh vui, chỉ trừ sex. Anh lúc nào cũng nói rằng anh mệt lắm, chỉ muốn giây phút bên em là những phút giây vui vẻ. Có lẽ anh đã đặt lên vai em quá nhiều trách nhiệm. Em luôn cảm thấy mình có lỗi vì không cho anh được tất cả.
Rồi bỗng một ngày, em chợt nhận ra rằng yêu anh làm em mệt mỏi. Em không còn hứng thú với những cuộc hẹn cùng anh, đi với anh thật nặng nề và yêu anh chỉ còn là trách nhiệm. Thật đáng sợ.
Tai sao khi anh không quan tâm, không dành cho em tình yêu mà em thấy mình đáng được nhận thì em lại yêu anh đến thế. Lúc ấy em tưởng như có thể từ bỏ tất cả vì anh. Thế mà khi anh quan tâm hơn thì em lại thấy thật mệt mỏi. Bởi vì em đã chờ anh quá lâu, em đã không còn cảm giác yêu thương nữa. Chỉ còn xót xa. Và đêm nào về em cũng khóc. Khóc và không dám cho ai biết. Em sợ mọi người biết rằng em yếu đuối như thế. Vậy là em quyết định xa anh để cả hai chúng mình được thanh thản.
Anh là người đàn ông kiêu ngạo nên bị em “đá” hẳn sẽ đau lắm. Khi anh níu kéo, em tin đó cũng chỉ là do lòng kiêu hãnh bị tổn thương mà thôi. Vậy anh đừng buồn nữa nhé. Đến bây giờ em không còn đau nữa khi nhớ về anh. Cho dù trong quá khứ anh có lừa dối, hay coi thường em thế nào thì bây giờ em cũng chỉ giữ lại trong lòng những kỉ niệm đẹp về anh.
Rồi anh và em sẽ lại có tình yêu mới, có hạnh phúc mới. Nhưng em mong anh hãy nghiêm túc trong tình yêu. Tình yêu chỉ có kết thúc tốt đẹp nếu anh giữ gìn nó. Không phải cô gái nào cũng như em. Anh không thật lòng thì sẽ có lúc phải trả giá đấy.
Mà thôi em nói thế này anh lại bảo là em mắng anh. Em chỉ tiếc cho anh đã bỏ qua một cô gái như em. Không yêu được em và không lấy được em sẽ là mất mát lớn trong cuộc đời anh đấy. Anh là người kiêu ngạo và em cũng thế. Thế nên mình chẳng thể ở bên nhau được.
Vậy anh nhé. Sau này nếu có gặp lại mình sẽ làm bạn nếu anh muốn.
BB