9X Bình Định thành góa phụ sau một năm cưới, 5 năm vẫn chưa thể mở lòng

Lam Phương

(Dân trí) - Sau khi sinh con được hơn một năm, Thanh Thư gặp phải biến cố lớn trong hôn nhân.

Ở tập mới của chương trình Vợ chồng son, MC Quốc Thuận và Thanh Vân đều cảm thấy bất ngờ khi vị khách mời đặc biệt xuất hiện. Nữ chính trong tập này là Lê Thanh Thư (27 tuổi), đang sinh sống và kinh doanh spa tại Quy Nhơn, Bình Định.

Tuy nhiên, cô tham dự chương trình một mình mà không có bạn đồng hành. Chồng của Thanh Thư là Trần Hùng Anh (27 tuổi), đã mất được 5 năm.

Hai người quen nhau ở chỗ làm thêm. Được 6 tháng, Thanh Thư có em bé. Thời điểm ấy, hai người chưa yêu nhau nhưng cưới vì có bầu. Đến khi kết hôn, cả hai mới bắt đầu thương nhau. Lúc ấy, nhà gái 21 tuổi. Còn nhà trai trọ ở Quy Nhơn, gia đình ở Kon Tum.

Cặp vợ chồng trẻ hay cãi nhau, đến mức mẹ phải đứng ra giảng hòa (Video: Vợ chồng son).

Cô kể, ấn tượng về chồng lúc đó là nghèo, chỗ làm ở sát phòng trọ và không muốn đi xe, dù có xe. Thanh Thư thấy vậy, thường chở chồng đi làm cùng nên dần nảy sinh tình cảm. Ngoài ra, dù có nhiều người nhắn tin, Thanh Thư chỉ có ấn tượng đối với Hùng Anh.

Sau đám cưới bên nhà gái, một năm sau, họ mới về Kon Tum tổ chức lễ thành hôn ở đây. Trong thời gian đó, Thanh Thư từng bị sảy thai. Trước hôm cưới hai ngày, mẹ cô hỏi rằng: "Hai đứa có bầu nên mới cưới, vậy bây giờ có muốn cưới nữa không?".

Thanh Thư 21 tuổi lúc đó thích mặc váy cưới và mang tinh thần háo hức có con, dù chưa biết làm mẹ ra sao. Dẫu vậy, họ vẫn tổ chức hôn lễ như dự định. Trong lúc học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị về Kon Tum, hai người phát hiện có thai đôi.

Sau khi sinh, Thanh Thư không có sữa cho con nên trong suốt 5 ngày, Hùng Anh đi vào khoa sản để xin sữa từ các mẹ khác. Khi về nhà, hai người chia ca sáng - tối để thăm con. Hùng Anh đều đặn đẩy võng cho hai con đến lúc các con 14 tháng tuổi, cũng là lúc anh qua đời.

Cô gái gồng mình, không mở lòng với ai suốt 5 năm sau khi chồng mất (Video: Vợ chồng son).

Mẹ đơn thân chia sẻ, khi ấy Hùng Anh đỗ bằng lái xe hạng C nên đi ăn mừng cùng mọi người. Qua lời bạn bè kể lại, Hùng Anh là người về sớm nhất và chỉ uống 1-2 chai, không say. Trên đường về nhà Thanh Thư, Hùng Anh tự ngã xe và bị gãy cổ.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, Thanh Thư ngay lập tức đến bệnh viện nên là người đầu tiên vào phòng cấp cứu. Nhưng lời đầu tiên cô nhận được từ bác sĩ là chồng đã mất.

"Lúc ấy, em lạnh mà răng em run cầm cập. Em nhìn bạn từ trên xuống dưới. Bạn không bị mất tại chỗ vì bị gãy cổ thôi. Lúc bố vào, em nói từ từ hẵng báo mẹ. Em nói là để bạn ở dưới đây với em, không thôi là đem về dưới đó chôn, để chiều nào cũng ra mộ nói chuyện với bạn", cô kể.

Tuy nhiên sau đó, thi thể của Hùng Anh vẫn được chôn cất tại quê nhà ở Kon Tum. Sau sự việc, bố mẹ Thanh Thư bán nhà rồi tìm chỗ khác ở, để Thanh Thư không đi lại con đường đó. Gia đình cô lúc đó nhiều người (6-8 thành viên), nhưng ai cũng thấy hài lòng dù nhà bé hơn.

9X Bình Định thành góa phụ sau một năm cưới, 5 năm vẫn chưa thể mở lòng - 1

Thanh Thư tham dự chương trình một mình, chia sẻ kỷ niệm về chồng quá cố (Ảnh: Chụp màn hình).

Thanh Thư biết mọi người đã vì mình nhưng luôn tỏ ra khó chịu bởi cố gồng gánh, tạo nên vỏ bọc cho chính mình. Khi các con lớn, Thanh Thư nói rằng, bố của chúng bị ngã và đi xa, mãi mãi không gặp lại. Cô cũng để các con gọi anh trai, chị dâu là bố - mẹ để có tiếng gọi đầu đời.

Thanh Thư thừa nhận rất gồng mình, không để ai thấy mình khóc. Cả ngày, cô có thể vui cười với mọi người. Nhưng tối về, khi nhớ lại kỷ niệm cũ, cô vẫn thấy trực trào nước mắt.

Từ sau biến cố, Thanh Thư vẫn chưa mở lòng với ai. Ngay khi thấy người nào hỏi han, cô liền chủ động chặn liên lạc. Đến nay, cô vượt qua biến cố được khoảng 50%.