5 người suýt chết vì cơn ghen mù quáng

Ngày 8/7, nóng như rang, người dân xóm Tiên Khánh bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà gia đình anh Trần Đức T.

 

Chị Phạm Thị P và các con đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Ảnh: HH

Chị Phạm Thị P và các con đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Ảnh: HH

 

Vì ghen tuông với chồng nên nhân lúc chồng đi vắng, chị Phạm Thị P (ở xóm Tiên Khánh, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã pha thuốc chuột vào sữa rồi ép cả 4 đứa con cùng uống với mình.

 

Thủ phạm bất ngờ

 

Ngày 8/7, nóng như rang, người dân xóm Tiên Khánh  bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà gia đình anh Trần Đức T. Khi mọi người chạy đến thì một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt: cả chị P cùng 4 đứa con (từ 5 - 11 tuổi) đều nằm quằn quại, miệng nôn mửa, da xanh tái...  Mọi người hốt hoảng hô hoán nhau gọi xe chở cả 5 mẹ con chị P cấp tốc tới trạm y tế xã để cấp cứu, rồi sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

 

Ngôi nhà của anh T, chị P.

Ngôi nhà của anh T, chị P.

 

Ban đầu, mọi người ai cũng lo lắng cho rằng 5 mẹ con chị P bị ngộ độc thức ăn nên cả nhà mới ra nông nỗi thế. Ai ngờ chị P chính là thủ phạm.

 

“Hôm đó đang ngồi ở nhà thì nghe mọi người chạy về bảo con dâu và các cháu bị ngộ độc thuốc chuột, tôi bàng hoàng đau xót nhưng thân già mù lòa không làm được gì hơn. Việc đã xảy ra rồi, tôi chỉ  mong sao 2 vợ chồng chúng nó bảo ban nhau để chăm sóc nuôi dạy các con”, bà L rưng rưng.

 

Chính chị đã tự tay pha thuốc chuột vào sữa, cho cả 4 đứa con từ lớn đến bé uống để mẹ con sống chết có nhau. Dẫu biết vợ chồng chị P thời gian này thường  xảy ra mâu thuẫn nhưng những người đưa mẹ con chị đi cấp cứu không ai nghĩ chị lại dại dột một cách nhẫn tâm như vậy. “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Nhưng ghen tuông mù quáng đến mức tự hủy hoại sự sống của mình và kéo theo cả 4 đứa con thơ dại thì quả thật không gì khủng khiếp bằng”, bà T, một hàng xóm của chị P nói.

 

Nguyên nhân do ghen tuông?

 

Sau những nỗ lực cứu chữa, sáng 11/7, cả 5 mẹ con chị P đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc vợ và các con, anh Trần Đức T (chồng chị P) vẻ mặt chưa hết bàng hoàng. "Hôm sự việc xảy ra, tôi đang đi bốc phường cùng bạn ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành) nhận được điện thoại chú Lợi (người cùng xóm) báo ở nhà vợ con có chuyện, tôi vội vã chạy xe máy về. Về đến nhà thì vợ và các con đã được mọi người đem ra trạm y tế xã cấp cứu. Khi biết được sự thật, tôi không tin nổi vào tai mình nữa", anh T nói.

 

Ngôi nhà của anh T, chị P.


Rất đông bà con làng xóm có mặt tại gia đình bố mẹ anh T để hỏi thăm tình hình sức khỏe về 5 mẹ con chị P.

 

Anh T cho biết,  năm 2000, anh làm đám cưới với chị P rồi lần lượt có với nhau 4  mặt con. Sự việc xảy ra nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, mặc dù trước đó vẫn biết là vợ mình vốn có tính hay ghen bóng ghen gió. “Khổ lắm, mình đi làm thợ cả ngày quần quật nhưng P lại cứ nghĩ mình có tính này tính nọ nên ghen bóng ghen gió chứ thực ra mình có gì đâu. Có hôm làm thợ xây, chủ nhà mời uống rượu khánh thành nhà mới về muộn lại có hơi men một tý là về nhà cô ấy lại thắc mắc, nhăn nhó. Mới cưới nhau được mấy tháng mà P đã từng đánh ghen và bỏ về nhà bố mẹ đẻ mấy tháng chỉ vì trong một lần tôi đi ăn cưới đứa bạn ở nơi xa về. Sự thật tôi không hề có gì phải hổ thẹn hay giấu diếm gì với vợ con. Tôi đã từng thề trước mặt vợ rằng nếu em phát hiện tôi động vào gấu áo cô gái nào thì tôi sẵn sàng bỏ khỏi nhà mà không cần em đuổi.  Mình như thế nào thì có bà con làng xóm làm chứng chứ không có gì phải giấu diếm vợ con. ...”, anh T phân trần.

 

Nỗi ân hận khôn nguôi

 

Bà L, mẹ của anh T hơn 10 năm bị mù nên không thể chứng kiến được sự việc. "Hôm đó đang ngồi ở nhà thì nghe mọi người chạy về bảo con dâu và các cháu bị ngộ độc thuốc chuột, tôi bàng hoàng đau xót nhưng thân già mù lòa không làm được gì hơn. Việc đã xảy ra rồi,  tôi chỉ  mong sao 2 vợ chồng chúng nó bảo ban nhau để chăm sóc nuôi dạy các con", bà L rưng rưng nói.

 

Dẫu đã thoát chết,  nằm thiêm thiếp trên giường, chị P cho biết: "Tất cả cũng vì ghen tuông chồng nên em mới dại dột như vậy. Giờ nghĩ lại, em thấy mình có lỗi và thương các con vô cùng".  Bác sĩ Đặng Trọng Hiển, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cho biết: "Mẹ con chị P nhập viện vào đêm 8/7 rạng sáng 9/7 trong tình trạng nôn mửa, mắt hoa, da xanh tím... Ngay lập tức các bác sỹ đã tiến hành thăm khám và xác định tất cả đều bị ngộ độc thuốc chuột và tiến hành rửa ruột giải độc cho bệnh nhân và theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Cũng may là cả 5 mẹ con chị P được chuyển lên bệnh viện kịp thời nếu không hậu quả khó lường".

 

Theo Hồ Hà

Gia đình