20 tuổi đã vội lấy chồng, dẫu biết đó sẽ là cuộc hôn nhân "địa ngục"

Ở vào tuổi đôi mươi đẹp nhất, khi đang là sinh viên, cô phải bỏ dở con đường học hành để lấy chồng dù biết phía trước là cuộc hôn nhân "địa ngục".

Cái thai trong bụng đã lùm lùm, cô không còn lựa chọn nào khác là phải lấy chồng. Việc học hành dang dở, công việc chưa có, người chồng lại ham chơi, cô biết rằng cuộc đời mình sẽ là những chuỗi ngày đau khổ. Thế nhưng, cô chấp nhận vì cho rằng mình phải trả giá cho sự dại dột của mình. 

Dù đã chuẩn bị tâm thế cho tương lai mờ mịt nhưng với cô, thực tế còn tăm tối hơn rất nhiều. Khi đứa trẻ ra đời, cô đầu tắt mặt tối quay cuồng lo cho con và lo luôn cho người chồng trẻ con vô trách nhiệm. Con ốm đau, quấy sốt, chồng cô đã không giúp gì cho vợ còn nhăn nhó, cáu giận vì “không để yên cho tôi ngủ”. Vừa dỗ dành con, vừa quấy bột cho con trong khi chồng nằm chỏng queo trên giường, cô ứa nước mắt thương cho thân phận mình.

20 tuổi đã vội lấy chồng, dẫu biết đó sẽ là cuộc hôn nhân địa ngục - 1

Tuổi đôi mươi tưởng là đẹp nhất nhưng với cô tương lai đẹp đẽ đã dập tắt trước mắt. Ảnh minh họa

Nhìn bạn bè tung tẩy đi học, đi chơi, đi du lịch khắp nơi, trong khi đó sinh con chưa được bao lâu, cô đã phải bán hàng online kiếm sống để có tiền mua sữa cho con và nuôi gia đình. Chồng mải chơi, chỉ cần bạn bè gọi thì bật dậy ngay để lao ra đường. Đêm nào cô cũng phải chờ chồng say lướt khướt trở về nhà mới yên tâm. Nói ngon ngọt thế nào, chồng cô cũng không chịu đi làm. Anh cho rằng chẳng có công việc nào hợp với mình. Việc lao động chân tay anh không muốn làm vì quá vất vả, việc sổ sách giấy tờ thì anh không có chuyên môn. Cô nịnh nọt anh chạy grab kiếm tiền cùng phụ cô lo cho gia đình, thế nhưng anh nguây nguẩy cho rằng thanh niên trẻ trung như anh sao có thể phơi mặt ra đường cả ngày. Đến việc trong khả năng là giúp cô đi ship hàng mà anh cũng từ chối cho rằng công việc ấy làm “mất mặt” anh.

Cô thực sự cảm thấy bế tắc khi một mình vật lộn với con, xoay sở với mọi việc còn chồng thì không khác gì “đồ làm cảnh”. Anh đã không giúp cô về kinh tế, lại còn thường xuyên tra tấn tinh thần cô khi không hài lòng việc gì. Cô thực sự ân hận khi đã quá nông nổi lựa chọn cuộc hôn nhân địa ngục dù đã nhìn thấy trước sự bất hạnh. Tuổi đôi mươi tưởng là đẹp nhất nhưng với cô mọi sự đẹp đẽ đã dập tắt trước mắt.

Theo Đan Linh

Phụ Nữ Việt Nam