15 điều khiến chàng ghét bạn
(Dân trí) - Những bà vợ xinh đẹp và giỏi giang đang tràn trề hạnh phúc khi thấy mình được chồng thương yêu chiều chuộng thân mến, dù không nói ra, nhưng nhiều khi, một trong những biểu hiện dưới đây của bạn cũng khiến chàng bực mình, cảm thấy chán ngán đấy.
- Nàng luôn luôn hỏi: “Anh có yêu em không?” vào nửa đêm, đúng lúc ta đang thiu thiu ngủ, rồi tiếng khóc sụt sùi của nàng đánh thức ta 1 giờ đồng hồ sau đó. Tất cả chỉ vì ta díp mắt vào, không trả lời được câu hỏi trên.
- Nàng rất ghét khi ta cầm điều khiển TV và chăm chăm nhìn vào trận bóng nên thường giật nó luôn khỏi tay ta để xem bất cứ một chương trình nào khác.
- Nàng làm như quan tâm tới bóng đá nên ngồi theo dõi trận chung kết cùng ta. Giữa lúc gay cấn, đội ta cổ vũ chuẩn bị sút phạt 11m thì nàng bảo: “Này anh, sao trận nào em cũng thấy anh chàng kia mặc cái quần màu xanh vậy?”. Rõ chán!
- Nàng kể với cô bạn gái thân nhất của nàng về nhược điểm gối chăn của ta. Sao nàng không nói thẳng vào mặt ta nhỉ?
- Nàng gào lên khi ta không để ý đến chiếc áo mới của nàng. Làm sao ta có thể biết được sự khác nhau giữa hàng chục chiếc áo màu xanh của nàng chứ!
- Nàng luôn miệng mơ ước có một kỳ nghỉ thú vị hoặc trách móc ta không biết tạo cho nàng những bất ngờ. Ấy vậy mà khi ta bí mật đặt chỗ ở tiệm, dùng mọi cách dụ dỗ nàng ra khỏi nhà thì nàng lại sống chết trước TV với bộ phim Hàn Quốc đang xem dở.
- Nàng thích đảo lộn mọi thứ trong nhà theo ý mình nên chúng trở nên lộn xộn một cách khó tả.
- Nàng không bao giờ tìm thấy chìa khoá trong sắc tay. Hễ về đến cửa là lục tung túi ví lên để tìm chìa khoá. Và trước khi đi khỏi nhà thì nhăn nhó không biết để chìa khoá ở đâu.
- Nàng luôn tôn thờ những kỷ niệm: ngày hai đứa gặp nhau, ngày sinh nhật, ngày cưới, lần đầu hôn nhau… Nàng sẽ rầu rầu gương mặt nếu ta quên không nhắc đến “sự kiện lịch sử” đó đúng ngày.
- Chân nàng bao giờ cũng lạnh. Cứ chui vào chăn là nàng áp chân vào chân ta để tìm hơi ấm, lại còn tức giận nếu ta nhảy chồm lên như bị rắn cắn.
- Nàng luôn dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc của ta. Ta vừa quay lưng đi là đã chẳng thấy cuốn sách đang đọc dở hoặc bộ sưu tập tem mới có đâu cả. Đã vậy, nàng lại mở lời mắng ta luộm thuộm.
- Ta làm cái gì nàng cũng chê. Nàng sai ta dọn cơm, xong lại bảo: “Sao anh lấy cái bát ấy làm gì? Em có dùng nó nữa đâu”. Ô hay, không dùng nữa thì để làm gì cho chật chạn bát nhỉ?
- Nàng đột nhiên giận dỗi, ta làm đủ mọi cách vẫn không biết được vì sao. Có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Em không sao” với bộ mặt vô cùng bi thảm. Nửa tháng sau ta biết được nguyên nhân: Vì hôm đó ta quên không hôn nàng trước khi bước ra khỏi cửa.
- Nàng muốn thay đổi cuộc sống bằng mọi cách, nào là mở shop thời trang, học ngoại ngữ hoặc thâm nhập đời sống một trợ lý giám đốc. Rốt cuộc ta chóng cả mặt mà không biết kế hoạch cụ thể của nàng là gì.
- Với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, nàng bảo: “Chúng ta cần phải nói chuyện”. Ta ngã ngửa người khi nghe nàng “phán” rằng hồi này ta “thế nào ấy”, “không thể tiếp tục sống thế này” và “có lẽ bỏ nhau mất thôi”.
Câu chuyện cứ như thế kéo dài đến 4 giờ sáng trong khi ta còn một đề án mới phải tường trình vào 8h sáng hôm sau.
Bình An





