Quảng Bình: “Nâng bước trẻ em Lào đến trường”Sáng 22/1, Trung tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ ký kết chương trình “Nâng bước trẻ em Lào đến trường” với Đại đội 312, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào).
Trưng bày nhiều tư liệu ảnh quý về Chiến thắng Điện Biên PhủNhững hình ảnh đen trắng về chiến dịch Điện Biên Phủ mang đến cái nhìn chân thực các giai đoạn, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, được chụp bởi cố Nghệ sỹ nhiếp ảnh Triệu Đại.
Tài xế chạy bộ quanh chung cư trốn CSGT kiểm tra nồng độ cồnBị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế lái xe máy chạy vào chung cư 312 Lạc Long Quân, quận 11 (TPHCM) rồi bỏ lại phương tiện chạy bộ bỏ trốn.
Chiến sĩ Điện Biên trăm tuổi viếng đồng đội ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1Những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1 đón nhiều cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa, tìm về thắp những nén hương, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.
Người dân ngồi chật kín SVĐ Điện Biên xem hợp luyện diễu binh, diễu hànhSáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên tiếp tục diễn ra buổi hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Dàn 11 trực thăng của Không quân Việt Nam hạ cánh ở sân bay Điện BiênSáng nay (19/4), 3 trung đoàn trực thăng của Quân chủng PKKQ đã hoàn thành nhiệm vụ bay chuyển sân từ sân bay Hòa Lạc lên sân bay Điện Biên để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Vi phạm nồng độ cồn, tài xế nói "do ăn nửa cân mận"Bị CSGT phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở, anh T. (ở Hà Nội) nói rằng do vừa ăn nửa cân mận chứ không uống rượu bia.
Du khách nườm nượp đổ về tham quan di tích lịch sử Điện Biên PhủNhững ngày cuối tháng 4 luôn có hàng nghìn du khách tới tham quan tại các điểm thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Chiến trường Điện Biên Phủ sau 70 nămCùng nhìn lại từng cứ điểm kiên cố của quân Pháp đã sụp đổ trước sức tấn công của bộ đội Việt Minh trong 56 ngày đêm tại Điện Biên Phủ.
Loa Pháp cứ ra rả "Đánh vào Điện Biên Phủ sẽ không còn đường về với bố mẹ""12h đêm 12/3/1954, từ Tà Lèng, chúng tôi hành quân chiếm lĩnh trận địa. Cả ngày bao quanh cứ điểm Him Lam, tôi nghe thấy loa của Pháp ra rả: “Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm bất khả xâm phạm, các bạn đừng nghe lời tướng Giáp mà đánh vào. Đánh vào đây sẽ không còn đường về với bố mẹ” - cựu binh Nguyễn Văn Chấp (Đại đoàn 312) kể lại.
Từ "tấm bản đồ lên sởi" tới chiến thắng Điện Biên Phủ: Bí mật được hé lộNhìn trên bản đồ với hàng trăm chấm đỏ li ti giữa vùng chiếm đóng màu xanh lam của quân Pháp, tướng Henry Navare, tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương đã gọi đó là "Tấm bản đồ lên sởi".