TPHCM: Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắmSau khi nhét cục xà bông vào vùng kín, bé gái 12 tuổi phải vào bệnh viện cấp cứu.
Sự thật đằng sau xà bôngXà bông thương mại thường chứa nhiều hóa chất có thể gây nguy hại cho sức khỏe.
Học trò dùng AI đo khí thải, biến dầu ăn thừa thành xà bôngTại cuộc thi “Sáng kiến xây dựng xã hội bền vững năm 2025”, học trò có nhiều ý tưởng táo bạo hướng đến giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Xà bông sát khuẩn có thể gây hại?Sau nhiều năm rộ lên những quan ngại về các hoá chất kháng khuẩn, đưa vào xà bông và kem đánh răng, đang gây hại hơn là lợi, FDA) Mỹ vừa qua đã yêu cầu các nhà sản xuất xà bông chứng minh các hoá chất nêu trên là an toàn hoặc loại ra khỏi sản phẩm.
Đại gia xà bông mất sạch tài sản, cuối đời sống cảnh khó tinMê trò đua ngựa, ông chủ xưởng sản xuất xà bông nổi tiếng bỗng chốc trắng tay, vợ con ly tán, phải sống trong ngôi nhà không điện, không nước sạch, không người thân giữa thành phố hoa lệ.
Câu chuyện 43 bánh xà bông học sinh mồ côi vì Covid-19 tặng Thủ tướng43 bánh xà bông mang hình ảnh biểu trưng của 43 tỉnh, thành là quê hương của những học sinh Trường Hy Vọng (Đà Nẵng) được chính tay các em làm, trang trí để tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Cục xà bông nặng 12,5 tấnCục xà bông này được làm để quảng bá cho một loại xà bông mới nặng… 200 gram nhãn hiệu Vaseline của hãng Unilever.
Dùng xà bông, dầu gội tại trụ tắm nước ngọt ở Vũng Tàu sẽ bị phạtNgười dân, du khách sử dụng xà bông, dầu gội, hóa chất tại các trụ tắm nước ngọt công cộng ở TP Vũng Tàu xả nước ra biển sẽ bị xử phạt.
Thực hư "xà bông trắng da"Mấy năm gần đây đã có sự bàn cãi về tác hại của hydroquinone, nghi ngờ hóa chất này gây teo da, thậm chí gây ung thư
Bị đánh chết vì đưa tay dính xà bông vào bồn nướcChỉ vì trong lúc tắm, Hóa sơ ý để dính xà bông vào bồn nước nên đã bị đại ca phòng giam ra lệnh cho các đàn em thay nhau đánh đập tới chết.
Cô giáo trả phong bì vì miếng xà bông của trò nghèo "đợi con làm giám đốc"Cô H. lặng người trước miếng xà bông của em học trò khó khăn nhất lớp kèm tờ giấy có dòng chữ: "Cô đợi con làm giám đốc nha". Từ đó, cô từ chối tất cả quà cáp, phong bì của phụ huynh, học sinh.