Thanh Lam- Hồng Nhung biểu diễn máu lửa “Vì ta cần nhau”Cùng mặc váy đỏ rực như lửa, trình diễn hừng hực trên sân khấu “Vì ta cần nhau” diễn ra tối ngày 24/2 tại Hà Nội, hai Diva Thanh Lam- Hồng Nhung đã cống hiến cho khán giả một đêm nhạc đầy đam mê…
01:18:44Vì Ta Cần Nhau - Quang Dũng - Hồng NhungQuang Dũng là giọng ca trữ tình được yêu mến của làng nhạc Việt.
Nhung - Dũng và đêm “Vì ta cần nhau”Không múa minh hoạ, không khói lửa, mưa nhân tạo, không lạm dụng vào chiêu thức sân khấu, đêm đầu tiên của live show “Vì ta cần nhau” cuốn hút khán giả bởi chính giọng hát cũng như phong cách trình diễn của Hồng Nhung và Quang Dũng.
Tùng Dương làm khán giả “say cạn men tình” trong đêm “Vì ta cần nhau”Không lên đồng, chẳng ma mị, Tùng Dương của “Vì ta cần nhau” dịu êm và nồng nàn, thổn thức những tự sự và sở hữu một “chiếu riêng” đầy lộng lẫy trong một concert có hội ngộ đủ hai nữ Diva hàng đầu.
“Vì ta cần nhau” không trưng trổ âm nhạc bằng những sáng tạo đột pháSự trở lại của những nghệ sĩ vốn đã quá quen với khán giả thủ đô trong một đêm nhạc mà phần nhiều là những bài hit đã nằm lòng với khán giả những Diva và Divo nhạc Việt như Thanh Lam – Hồng Nhung – Tùng Dương và Quang Dũng có những điều gì để khán giả chờ đợi?
Quang Dũng, Hồng Nhung nồng nàn tái hợp sau 9 nămSau gần 9 năm với liveshow “Vì ta cần nhau” để đời, những ngày đầu năm mới Quang Dũng và Hồng Nhung hội ngộ với liveshow “Nồng nàn xuân” đầy cảm xúc.
Đêm nhạc bia Trúc Bạch – Dấu ấn đặc biệt trong năm 2016Vào ngày 24/2/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Bia Trúc Bạch mang tên “Truc Bach Beer Private Concert 2016 – Vì ta cần nhau” do nhạc sĩ Quốc Trung đạo diễn cùng sự tham gia của 4 nghệ sĩ khách mời: Thanh Lam – Tùng Dương – Hồng Nhung và Quang Dũng.
Quang Dũng: "Sống có trách nhiệm hơn sau khi kết hôn"“Tôi cảm thấy mình sống có trách nhiệm nhiều hơn. Bây giờ cả hai sẽ đi đi về về giữa Mỹ - Việt Nam, nhưng biểu diễn thì ở Việt Nam là chính”, Quang Dũng chia sẻ như vậy trước khi live show Vì ta cần nhau - sánh đôi cùng Hồng Nhung, sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25/8 tới tại TPHCM.
Thăm Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Cúi mình để sống tiếp tử tếTôi đứng trước biểu tượng giọt nước, nghĩ về một câu hỏi mà hẳn nhiều người cũng đang cần như mình, đó là ký ức có cần một hình hài không? Có lẽ cần.
Vì sao “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”?Đây không chỉ lịch thăm hỏi, mà là đạo lý. Trước khi nói đến thành công, phải nói đến nguồn cội. Trước khi đi xa, phải biết quay về. Trước khi thành đạt, phải học làm người.
Đừng biến Tết thành sự mệt mỏiNhiều người vẫn nghĩ Tết vui vì được ăn nhiều hơn ngày thường; nhưng ở lại lâu nhất sau mỗi mùa Tết là nhịp sống khác hẳn: sáng dậy không vội, trưa không nhìn giờ, tối không lo ngày mai.