Hoa hậu được quan tâm là vì chúng ta... "yêu tài sắc"?Những thông tin về các cuộc thi nhan sắc, các Hoa hậu, người đẹp vẫn tiếp tục là điểm nhấn của đời sống văn hóa tuần qua. Một chuyên gia tâm lý nhận định: "Không ở đâu hâm mộ Hoa hậu như ở Việt Nam".
Ca sĩ Trọng Hiếu hát về niềm tin thắng đại dịchQuán quân Vietnam Idol 2015 thực hiện MV "Vì chúng ta yêu" với hình ảnh Việt Nam kiên cường, đoàn kết vượt qua khó khăn.
Bộ trưởng Công thương: Đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lựcTheo Bộ trưởng Bộ Công thương, đại học không chỉ là nơi đào tạo nhân lực mà phải là nơi tạo ra tri thức mới, công nghệ và giá trị mới cho xã hội.
Ngoại tình với đồng nghiệp trẻ, tôi lặng người khi biết chuyện vợ giấu kínNgười ta thường nói đàn ông dễ thay lòng khi thành đạt. Ngày trước nghe câu ấy, tôi cười nhạt. Đến giờ nhìn lại, tôi mới biết mình cũng như những người khác...
Những phẩm chất làm nên thiên tài báo chí Hồ Chí MinhNhững phẩm chất nào đã làm nên nhà báo thiên tài Hồ Chí Minh và người làm báo chúng ta hiện nay có thể học được gì từ Người về nghề nghiệp, văn hóa và trách nhiệm của ngòi bút?
Siêu mẫu Thanh Hằng: "Nhiều lúc tôi ấm ức nhưng vẫn im lặng chịu đựng"Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, diễn viên, siêu mẫu Thanh Hằng cho biết cô rèn được sự bình tĩnh, nén cơn tức giận trước những thị phi, hiểu lầm.
Tổng thống Trump ra "tối hậu thư" cho IranTổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran phải đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ trong vòng 60 ngày, nếu không, Washington sẽ khiến Tehran “không vui”.
Lá thư “đẫm nước mắt” của ngôi sao gây sốt ở World Cup gửi em gái qua đờiBức thư của Yan Diomande gửi người em gái qua đời ở tuổi 15 được tờ The Player's Tribune đăng tải đã khiến không ít người rơi lệ. Dân trí xin lược dịch bức thư đầy cảm động này.
Anh phá đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 37 triệu USDGiới chức trách Anh đã vào cuộc phá một đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ trị giá 28 triệu bảng (37 triệu USD) ảnh hưởng đến khoảng 3.500 nạn nhân.
Những túi rác nhỏ và bài học lớn trên khán đài World CupSoi vào mình từ câu chuyện ấy, tôi nghĩ giáo dục Việt Nam có thể học được nhiều điều, nhưng không nhất thiết phải sao chép nguyên trạng.
Vợ tôi u mê trào lưu "bỏ phố về quê", tôi lo lắng cho tương lai của các conVợ tôi muốn… sống chậm một cách thái quá, khiến tôi và các con bấp bênh, mệt mỏi.