Mở đợt cao điểm ngăn chặn tình trạng ăn xin, bán hàng rongUBND TP Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo Sở LĐTB&XH và UBND các quận, huyện mở đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 4/2012 ngăn chặn tình trạng ăn xin, bán hàng rong, lang thang đánh giày trên toàn địa bàn TP.
Đà Nẵng lo ngại tình trạng ăn xin bùng phátThời gian gần đây, tình hình ăn xin biến tướng, bán hàng rong, chèo kéo khách, lợi dụng trẻ em người khuyết tật bán kẹo kéo, vé số kết hợp ăn xin… xuất hiện trở lại ở một số khu vực tại Đà Nẵng.
Đua nhau đốt ngựa giấy "khủng" xin lộc tại ngôi đền nổi tiếng linh thiêngĐền thờ quan Hoàng Mười - một địa điểm tâm linh nổi tiếng ở Hà Tĩnh đón nhận lượng lớn du khách dịp đầu năm mới, tình trạng ăn xin, lạm dụng đốt vàng mã tại đây lại tái diễn.
Hà Nội: “Kỹ nghệ ăn xin” siêu lợi nhuận và những "ông trùm" giấu mặtSau hơn 1 tháng theo dõi tình trạng ăn xin tại hàng loạt khu vực ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Mỹ Đình, Ngã tư Sở…, phóng viên báo Dân trí phát hiện được các thủ đoạn tinh vi, tổ chức bài bản của nhóm đối tượng này.
Những đứa trẻ bế "em ruột" đi ăn xin trên bến Ninh KiềuGần đây, nhiều bạn đọc phản ánh với báo Dân trí về tình trạng ăn xin chèo kéo khách du lịch tại bến Ninh Kiều - một điểm đến hấp dẫn ở Cần Thơ - gây phản cảm cho du khách.
Ăn xin viết sẵn đơn bảo lãnh để đối phó với lực lượng chức năngÔng Nguyễn Hùng Hiệp - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng - cho biết, thời gian gần đây, tình trạng ăn xin biến tướng trên địa bàn xuất hiện trở lại. Có đối tượng còn chuẩn bị sẵn đơn bảo lãnh đề phòng bị lực lượng chức năng xử lý.
Dẹp bỏ đội ngũ “ăn xin tiền triệu” ở đền Bảo HàĐó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với huyện Bảo Yên và các cơ quan hữu quan của tỉnh Lào Cai tại công văn số 547/UBND-CT về việc dẹp bỏ tình trạng ăn xin tại khu vực đền Bảo Hà.
Người dân co ro trong mưa rét 13 độ C ở Hà NộiĐầu tuần, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp khoảng 13 độ C, kèm theo mưa nhỏ. Đa số người dân ra đường với áo mưa choàng kín, khăn len và áo ấm.
Vũ Cát Tường đi diễn xa, không kịp nhìn mặt cha lần cuốiHay tin cha mất, ca sĩ Vũ Cát Tường tức tốc về trong đêm. Không ở cạnh cha trong phút cuối đời, nhưng suốt thời gian ông đổ bệnh, Vũ Cát Tường luôn kề cạnh chăm sóc.
Học thạc sĩ trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp chọn việc dọn phânSau khi nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Cambridge danh giá ở Anh, Mã Nhã trở về quê nhà và xin làm việc tại sở thú Thượng Hải (Trung Quốc), nơi công việc hàng ngày của cô là dọn dẹp phân chuồng trại.
Tấm biển khuyến cáo "không cho tiền trẻ em vì trẻ sẽ bỏ học" ở Hà GiangMột tấm biển được đặt tại khu vực sông Nho Quế (Hà Giang), khuyến cáo du khách không cho người già, trẻ em và phụ nữ bánh kẹo, tiền mặt vì lo ngại trẻ sẽ bỏ học, người lớn bỏ lao động sản xuất.