Thương lắm, miền Trung ơi…Trời Nghệ An ngày đầu tháng 7 không còn nắng rát nhưng vẫn hầm hập nóng dù theo thông tin từ khí tượng, nhiệt độ đã giảm xuống còn 34 độ C. Ròng rã cả tháng trời nay, thứ nắng bỏng rát, cháy da cháy thịt kèm gió phơn tây nam (mà ở đây vẫn gọi là gió Lào) thực sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, mỏi mệt đến kiệt quệ sức lực.
Video: Thương lắm miền Trung ơi!Mời các bạn cùng nghe ca khúc "Thương lắm miền Trung ơi" do nhóm MagicTK Lợi Emo Asa LDT vừa mới sáng tác với nội dung chia sẻ nỗi đau và kêu gọi sự ủng hộ đối với đồng bào miền Trung.
Thương lắm miền TrungNgười Việt Nam hễ bật môi là gọi miền Trung bằng cụm từ thân thương “khúc ruột miền Trung”, bởi miền Trung nhỏ bé, nằm giữa gánh hai đầu đất nước.
Thương lắm Miền Trung!Với Bùi Hoàng Tám, Miền Trung như cây cột thu lôi, tự: “Nhận hết bão gông lại phía mình”… Dù đang vật lộn trong bão lũ, người miền Trung vẫn tin ở một ngày mai: "Lá vẫn xanh cây, quả ngọt cành"
Thương lắm miền Trung ơi!“Lòng dạ cồn cào không ngủ được, đài báo đưa tin, lũ lụt tàn phá miền Trung, thương lắm quê hương ơi... giờ đây lưng Mẹ lại còng thêm vì vất vả” - nỗi lòng của người con xa quê trước sự tàn phá của thiên nhiên làm nhiều người xót xa, cảm thương...
Thương lắm miền Trung!Lũ chồng lũ, cả khúc ruột nghèo miền Trung lả đi sau gần một tháng chống chọi với sự tàn phá của thiên tai. Vết thương cũ chưa lành đã phải gánh thêm vết đau mới. Sáng nay, miền Trung giật mình nhận hung tin, rất có thể một cơn lũ mới nữa lại về…
Anh Thơ, Trọng Tấn tham gia chương trình "Xuân ấm" 2024Ca sĩ Trọng Tấn sẽ hát "Mùa xuân trên quê hương", ca sĩ Anh Thơ thể hiện "Thương lắm miền Trung ơi" trong chương trình nghệ thuật "Xuân ấm" 2024.
Ông Lê Minh Hoan: "Đi miền Tây không chỉ để nhìn mà còn bằng 5 giác quan"Ông Lê Minh Hoan cho rằng đi miền Tây không chỉ để nhìn, mà còn để nghe, ngửi, nếm, chạm với những cảm xúc, trải nghiệm, lưu giữ trong ký ức.
Bộ Công Thương đề xuất loạt giải pháp bảo đảm điện từ năm 2027Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện truyền tải.
Đồng đội và người dân đội mưa đến viếng Trung tá Trần Văn TùngDù trời mưa lớn nhưng nhiều cơ quan, ban ngành, đồng đội và người dân vẫn đội mưa đến nhà gia đình Trung tá Trần Văn Tùng để tiễn biệt người quân nhân quên mình lao xuống sông cứu người.
Mã số 6052: Cậu bé 12 tuổi ước có tiền lo cho cha chấn thương sọ não, gãy 2 chânVết thương ở đầu đau nhức khiến người cha “đổi tính” la mắng cậu con trai. Những lúc như thế, cậu bé lại trốn sang nhà ông bà nội, đợi đến lúc cha hết đau lại trở về chăm sóc, thủ thỉ cùng ông.
Từng trắng tay vì nợ nần, nữ nông dân đưa cá quê xuất ngoạiTừng trắng tay vì nuôi cá thất bại, bà Nguyễn Thị Kim Thùy gây dựng hợp tác xã ở Cần Thơ, đưa chả cá thát lát vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu.