02:56Hương tự hào giới thiệu ngôi nhà mới của 4 chị emTrong căn nhà mới, Hương vui vẻ dẫn Tổng Biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng các khách mời tham quan từng không gian, chia sẻ niềm vui về nơi ở mới của 4 chị em.
Báo Dân trí hoàn thành việc đào tạo 2 cán bộ LàoTổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh khẳng định khóa đào tạo nghiệp vụ báo chí không phải lớp học thông thường, mà là chương trình trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ quan của Việt Nam - Lào.
Nguyên tắc "bất di bất dịch" của Quỹ Nhân ái báo Dân trí"Quỹ Nhân ái được thành lập với nguyên tắc "bất di bất dịch" ngay từ những ngày đầu, đó là một đồng đến là một đồng đi", Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
01:22Nguyên tắc "bất di bất dịch" của Quỹ Nhân ái báo Dân trí"Quỹ Nhân ái được thành lập với nguyên tắc "bất di bất dịch" ngay từ những ngày đầu, đó là một đồng đến là một đồng đi", Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
"Đoàn kết, dám nghĩ dám làm để Dân trí gặt hái những thành công mới"Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, dám nghĩ dám làm, chuyên nghiệp, để đưa tờ báo tiếp tục gặt hái những thành công mới.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đánh giá cao hoạt động an sinh của báo Dân tríTiếp đoàn công tác của báo Dân trí, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đánh giá cao hoạt động an sinh xã hội của báo, đặc biệt có chương trình Trung thu dành cho con của cán bộ, chiến sĩ hải quân.
Báo Dân trí tiếp thêm động lực tới cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quânĐến thăm một số đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ sự trân trọng với những nhiệm vụ vô cùng cao cả mà các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang thực hiện.
Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đánh giá cao vai trò của báo Dân tríChủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đánh giá cao vai trò của báo Dân trí trong thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận; đồng thời mong báo tiếp tục phối hợp tốt với tỉnh thời gian tới.
Báo Dân trí khánh thành nhà Nhân ái tặng 4 chị em bé gái ở Lâm ĐồngNăm tháng sau ngày khởi công nhà Nhân ái, Hà Thị Mỹ Hương, cô bé 16 tuổi từng nghỉ học đi làm thuê nuôi 3 em, đã cùng các em bước vào ngôi nhà khang trang rộng hơn 100m2, ấm áp nghĩa tình.
Mái ấm được xây từ hàng nghìn tấm lòng dành cho 4 chị em bé HươngNgôi nhà mới của 4 chị em bé Hà Thị Mỹ Hương ở Lâm Đồng không chỉ được dựng bằng gạch, đá, sắt thép, mà còn được đắp xây từ tình yêu thương của hàng nghìn tấm lòng khắp cả nước.