Người phụ nữ nhặt được cọc tiền khi đi thể dục ở Lâm ĐồngTrong lúc đi thể dục, người phụ nữ ở Lâm Đồng nhặt được cọc tiền với tổng trị giá 26,8 triệu đồng. Cơ quan công an sau đó tiếp nhận tài sản, tìm người đánh rơi để trao trả.
Công an nhặt được cọc tiền hơn 10 triệu đồng, tìm người mất để trả lạiĐang tuần tra trên đường, lực lượng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhặt được một cọc tiền với nhiều mệnh giá khác nhau. Đơn vị đang xác minh và tìm người đánh rơi để trả lại.
Nhặt được cọc tiền lớn, nhóm nam sinh nhờ công an tìm người đánh rơiSau giờ tan học, nhóm 7 em nam sinh ở quận Thủ Đức, TP.HCM nhặt được bọc tiền lớn bên lề đường. Các em đã rủ nhau mang đến cơ quan công an nhờ tìm người trả lại.
Nhặt được cọc tiền chiều cuối năm, đội CSGT đã tìm được người đánh mất!Chiều tối ngày 31/12/2018, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an thành phố Bắc Giang phát hiện một cọc tiền rơi trên mặt đường Tây Yên Tử. Các chiến sĩ CSGT đã lập biên bản hiện trạng, báo cáo lãnh đạo và trực tiếp liên hệ với PV Dân trí nhờ thông tin để sớm tìm được người đánh mất. Nhờ đó, chủ nhân cọc tiền đã nhận lại tài sản.
Nhặt được cọc tiền chiều cuối năm, cả đội CSGT hối hả tìm người đánh mấtChiều tối ngày 31/12/2018, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an thành phố Bắc Giang phát hiện một cọc tiền rơi trên mặt đường Tây Yên Tử. Các chiến sĩ CSGT đã lập biên bản hiện trạng, báo cáo lãnh đạo và trực tiếp liên hệ với PV Dân trí nhờ thông tin để sớm tìm được người đánh mất.
Nhặt được hơn 32 triệu đồng, ba học sinh mang đến công an tìm người trả lạiNhặt được cọc tiền hơn 32 triệu đồng, ba nam sinh học cấp 3 ở Đồng Tháp đã mang tiền đến bàn giao cho công an để tìm người đánh rơi trả lại.
Nhặt được 400 triệu, đem trả lại cho nhân viên công ty hàng đông lạnhSau khi nhặt được cọc tiền, nhiều người giả mạo đến nhận nhưng ông Đinh Xuân Nhật đã tìm cách trao trả lại cho người mất.
Nữ sinh viên tốt bụng giao gần 200 triệu đồng nhặt được cho công anNhặt được cọc tiền trị giá gần 200 triệu đồng, sinh viên trường Đại học Công nghệ Hutech đã mang đến trụ sở Công an phường 14 (quận Bình Thạnh, TPHCM) giao nộp và nhờ tìm, trả lại cho người đánh rơi.
Hai cô gái ở TPHCM mang 65 triệu đồng đến công an nhờ tìm người đánh rơiHai cô gái ở phường Rạch Dừa (TPHCM) nhặt được túi nylon chứa hơn 65 triệu đồng tại một cửa hàng, sau đó mang đến công an phường trình báo để tìm người đánh rơi.
Người phụ nữ với chiêu lừa “suất ngoại giao” mua nhà ở xã hội tại Hà NộiQuảng cáo có thể mua nhà “suất ngoại giao” giá rẻ tại nhiều dự án chung cư ở Hà Nội, Phạm Thị Hương bị cáo buộc nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Nhặt được ví tiền ở Đà Nẵng, nữ du khách Ukraina mang đến đồn công anKhi du lịch tại Đà Nẵng, nữ du khách Ukraine nhặt được chiếc ví bên trong có nhiều tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, chị mang tài sản đến công an phường giao nộp, nhờ tìm người đánh rơi.
Đề xuất ủy quyền nhận cọc bán nhà: Tiện cho chủ đầu tư, rủi ro cho kháchHoREA đề xuất cho chủ đầu tư ủy quyền bên khác ký hợp đồng đặt cọc, tạo điều kiện linh hoạt trong bán hàng, nhưng cũng đặt ra vấn đề về trách nhiệm với người mua khi phát sinh tranh chấp.