3 mẹ con em Nguyễn Thị Giang sắp có nhà mớiTrở lại thăm mẹ con em Nguyễn Thị Giang trong bài viết: “Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại”, chúng tôi ai cũng mừng trước hình ảnh ngôi nhà đang được xây dựng. Vậy là mơ ước bấy lâu nay của em đã thành hiện thực nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí gần xa.
Quỹ Nhân ái hỗ trợ 5 triệu đồng và 100kg gạo đến gia đình chị Nguyễn Thị GiangTrước hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Giang (thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh – Mã số 2146), ngày 28/4, PV Dân trí đã đến thăm và trao 5 triệu đồng kèm 100kg gạo trích từ Quỹ Nhân ái báo Dân trí để giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch xin nghỉ phép sau khi mất hơn 170 tỷ đồngUBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận đơn xin nghỉ phép năm của bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Niềm vui của 3 mẹ con em Nguyễn Thị Giang trong ngôi nhà mớiGặp lại 3 mẹ con em trong căn nhà mới, chúng tôi cảm nhận niềm vui đã bắt đầu trở lại sau những biến cố gặp phải. Bên bàn thờ ngày giỗ đầu người chồng, Giang tâm sự sẽ cố gạt qua mọi nỗi đau để nuôi dạy con thành người.
03:30Tâm sự đẫm nước mắt của vợ người hiến tạngChị Nguyễn Thị Giang kể lại những giờ phút tột cùng đau khổ sau khi nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì lại phải chịu những điều tiếng oan khuất.
Nữ thủ khoa ĐH Phòng cháy Chữa cháy được kết nạp Đảng trên giảng đườngKhi là học sinh cấp ba, Nguyễn Thị Giang đã bị thôi thúc phải thi đỗ vào trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy khi nhìn thấy hình ảnh người lính cứu hỏa xông thẳng vào đám cháy, xả thân cứu người.
CEO mỹ phẩm Chaveny: Phụ nữ Việt thật lạ, da lão hóa rồi mới bắt đầu chăm sócĐó chính là lời khẳng định của chị Nguyễn Thị Giang, CEO, founder mỹ phẩm xanh Chaveny. Chị khẳng định, phải thay đổi cách suy nghĩ của phụ nữ về chăm sóc nhan sắc: Da khỏe rồi mới đẹp được!
04:14Mang quan tài đi gây rối trật tự công cộngNgày 14/5, TAND Quận 12 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lép (sinh năm 1968, tại Bình Phước), Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1960, chị gái Lép) và Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1971, tại Bình Phước) về tội gây rối trật tự công cộng.
Vụ truy sát cả gia đình: Người vợ bị đâm thấu phổi đã qua cơn nguy kịchSau khi bị chồng nghi đâm thấu phổi, chị Nguyễn Thị Giang được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngay trong đêm, các y bác sĩ Bệnh Viện Đa khoa Bắc Ninh đã phẫu thuật thành công. Hiện chị Giang đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại khoa hồi sức.
Thôn nữ dại khờ trong vòng luẩn quẩn với gã chồng tàn ácNgười thôn nữ ấy là Nguyễn Thị Giang (SN 1988, quê Hưng Yên). Giang đã đánh mất cả tương lai sáng sủa của mình khi nhanh chóng chấm dứt tuổi thanh xuân để theo làm vợ một gã vô công rồi nghề…
Hà Nội: Khiển trách, điều chuyển hiệu trưởng sai hàng trăm triệu tiền tự nguyện“Tôi nghĩ, về mặt quản lý của cô Giang hoàn toàn không được. Do vậy, Hội đồng kỉ luật của quận tính đến việc phải xem xét và sắp xếp, phân công công tác mới cho cô Nguyễn Thị Giang sao cho phù hợp nhất về chuyên môn chứ không phải phù hợp về mặt quản lý”.
“Con kêu đau đi, mẹ van con đấy!”Từ khi sinh ra chưa một lần biết đến ốm đau, ai nhìn thấy cũng khen “trộm vía” vừa xinh vừa khoẻ thế nhưng đột nhiên một ngày đôi chân cháu Nguyễn Thị Giang không thể cử động…