Thấy nước mắt mẹ, gã giang hồ gác kiếm sau 30 năm "tắm máu"Từng là giang hồ cầm đầu băng cướp, đòi nợ thuê "khét" tiếng ở trung tâm TPHCM, nay anh Tú đã "gác kiếm", tập trung kiếm tiền lo cho gia đình, dành nhiều tâm sức làm thiện nguyện.
Nước mắt mẹ chồngTôi là một bà mẹ chồng xấu số vì có cô con dâu không ưa mình, nếu không muốn nói là luôn coi tôi như "cái gai trong mắt".
27 năm qua, nước mắt mẹ không ngừng rơi!Mỗi lúc nhớ con trai, mẹ lại khóc. Chưa bao giờ mẹ quên người con trai yêu quý đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma. Ôm nỗi đau nhưng mẹ cũng luôn tự hào về người con trai đã hòa máu thịt vào biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Nước mắt mẹ già hối hận lỡ "gả bán" con lấy chồng Trung Quốc"Cuộc sống quá khó khăn, tôi chỉ muốn gả con đi để con có tấm chồng, có nơi ăn ở ổn định mà thôi", người mẹ già 65 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.
Nước mắt Mẹ không còn, vì khóc những đứa con…Ca từ day dứt đó như lại bước ra từ ca khúc “Người Mẹ của tôi” của Xuân Hồng ra chính cuộc sống hôm nay, khi Mẹ liệt sĩ vẫn chưa thể khô dòng nước mắt dù đã đưa được hài cốt con trai Đặng Trường Thanh trở về sau gần 40 năm…
Người em trai liệt sĩ rưng rưng nước mắt: Mẹ ơi, anh đã về đây!Người em trai liệt sĩ Đặng Huy Hoa bật khóc trong ngày đón anh về đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Lời hứa với mẹ dẫu muộn nhưng cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Sóc Trăng: Vì sao nước mắt Mẹ Việt Nam anh hùng lại tiếp tục rơi?Về huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) những ngày giữa tháng 5/2020, chúng tôi được người dân địa phương kể cho nghe một câu hết sức đau lòng mà nguyên nhân có sự “góp sức” của chính quyền địa phương.
Nước mắt mẹ tuôn rơi khi thấy con được cứu sốngNgày 26/12, bé có nhịp tim chậm đã qua khỏi giai đoạn điều trị đặc biệt sau ca mổ đặt máy tạo nhịp cấp cứu, và được chuyển tới phòng vô trùng Nhi sơ sinh, khoa Nhi, BV Trung ương Huế để chăm sóc. Hạnh phúc hơn, bé đã nhận được hơi ấm từ mẹ.
Cạn nước mắt mẹ già khóc 4 người thân tử vong vì tai nạn“Sáng ra vợ chồng con cái nó chở nhau đi bệnh viện khám thai nhưng bây giờ thì chết cả rồi. Ơi bà con, ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này…”, người mẹ tóc điểm hoa râm ngất lên ngất xuống, khóc gào thảm thiết bên thi thể con và cháu.
Mã số 2229: Nước mắt mẹ nghèo trước cảnh con trai thì mù, con gái nguy kịch vì bệnh timMỗi lần nhìn con là nước mắt em lại tuôn ra ào ạt, trái tim như bị ai bóp nghẹt bởi những đau đớn, bất hạnh cứ hiện hữu từng ngày. Con lớn của em 6 tuổi bị đục thủy tinh thể bẩm sinh đã mổ đi mổ lại đến 6 lần và vẫn sẽ còn phải tiếp tục phải mổ nữa, còn con nhỏ mới 11 tháng tuổi được chẩn đoán bị tim bẩm sinh nặng nhưng lại không thể phẫu thuật vì tăng áp lực động mạch phổi quá lớn.
Nước mắt mẹ đơn thân: Con gái ra tối hậu thư "Mẹ không ly hôn, con sẽ đi bụi đời"Đã mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ không còn chung sống với cha nữa, mẹ như một người khác hẳn, mẹ cười rạng rỡ hơn và tự tin hơn. Chúng tôi cũng đã xây được căn nhà mới khang trang, cuộc sống ổn định, - cô con gái của một bà mẹ đơn thân tâm sự.