Người dân khốn khổ vì “giặc” mọt mìNhiều tháng qua, gần 500 hộ dân xóm 4 và 5, thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, Bình Định) khốn khổ vì bị mọt mì (sắn) phát sinh từ các kho chứa mì lát của các doanh nghiệp đóng tại Khu Công nghiệp Long Mỹ “tấn công”.
00:38Người dân khốn khổ vì “giặc” mọt mì tấn côngNhiều tháng qua gần 500 hộ dân xóm 4 và xóm 5, thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, Bình Định) khốn khổ vì mọt mì (sắn) phát sinh từ các kho chứa mì lát của các doanh nghiệp đóng tại Khu Công nghiệp Long Mỹ “tấn công”.
Những màn đạo nhái phim ảnh “chất như nước cất”Nếu thực sự là một “mọt” phim thì chắc chắn, bạn sẽ phải “ngã ngửa” vì những màn tái hiện phim ảnh quá đỗi đặc sắc của anh chàng Anucha Sangchart.
Mã số 5158: Mẹ ở trong căn nhà tạm bợ, gắng lo cho 2 con học đại họcLàm ngày, làm đêm tích góp được chút tiền bà Khéo lại lên ngân hàng gửi cho 2 con gái học đại học ở TPHCM, còn bản thân ăn tằn tiện qua bữa trong căn nhà tồi tàn.
Mang mái ấm Syngenta đến với nông dân khó khăn dịp Tết13 năm qua, Syngenta đã mang đến hàng trăm mái ấm cho những người nông dân trên khắp các vùng miền Việt Nam để những cái Tết trở nên ấm áp và ngập tràn niềm vui với gia đình khó khăn.
Bỏ túi công thức làm bơ đậu phộng thơm ngon tại nhà mùa dịchĐậu phộng là mọt trong những thực phẩm mà bạn cần có trong nhà vào thời điểm dịch bệnh phức tạp. Hãy làm ngay một hũ bơ đậu phộng thơm ngon để sử dụng lâu ngày.
Mưa đến, ăn những món này ngon càng thêm ngon“Chiếc bụng đói” có lẽ là nhân vật chính quen thuộc trong 1001 “bộ phim” về mưa. Nhưng đừng lo, chỉ cần tìm một món ăn thiệt đã rồi làm gì đó thiệt hay - combo này sẽ đánh tan những ngày mưa buồn rũ rượi.
Mã số 1674: Thương người đàn ông quanh năm bẻ mì tôm sống ăn qua ngàyBẻ mì tôm sống để tồn tại từng ngày với 180.000 đồng/tháng do nhà nước trợ cấp, anh vẫn nghĩ mình đang sống, nhưng với rất nhiều người khác, hình như anh không tồn tại trên cõi đời này.
"Ăn - Ngủ" bên góc Hồ GươmĐã quyết định dành thời gian đi chơi Đại lễ, sợ thời gian trôi mau lại sẵn mệt mỏi do đi bộ, các gia đình đã tính cách ăn, ngủ, nghỉ luôn tại hồ Gươm để tận dụng khoảng thời gian tuyệt vời này để dạo chơi và chụp ảnh làm kỷ niệm.
Hồng Diễm, Hồng Đăng đóng gì trong “Về nhà đi con” phiên bản thời Covid?Hồng Diễm vẫn vào vai Khuê, Hồng Đăng vẫn đóng vai Bảo như ở phim “Hoa hồng trên ngực trái”. Tuy nhiên, cặp đôi này sẽ có nhiều “đất diễn” hơn để tung hứng trong những tình huống nhẹ nhàng và vui vẻ.
Xóm chạy thận mơ một cái Tết sum vầyNhững ngày cuối năm, khi ngoài kia hối hả chuẩn bị đón Tết, mọi người về quê đoàn tụ thì xóm nghèo chạy thận ở gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn âm thầm chiến đấu với căn bệnh nan y. Họ nhớ về mâm cơm đoàn viên, ao ước được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình mà nước mắt rưng rưng.
Mã số 4261: Nỗi thống khổ tận cùng của 5 phận người trong căn nhà sắp sập nơi vùng biênCăn nhà rách nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào, tài sản quý giá nhất là chiếc kiềng 3 chân để làm chỗ nấu ăn. 5 phận người đã và đang trải qua những ngày tháng cực cùng của khó khăn và bệnh tật.