Mã số 5668: Cô bé ở "lưng chừng trời" khát khao được đi học để chữa bệnh cho mẹMỗi ngày, em Lầu Thị Xía (học lớp 5) đi bộ 4km từ đỉnh núi xuống trường học. Vượt bao khó khăn, Xía cố gắng học thật giỏi để sau này có điều kiện chữa bệnh cho mẹ và giúp gia đình thoát nghèo.
01:26Mã số 5668: Mơ ước được đến trường của cô bé nghèo sống trên đỉnh núi cao chót vótEm Lầu Thị Xía, học sinh lớp 5, mỗi ngày đi bộ 4km từ đỉnh núi xuống trường học. Vượt bao khó khăn, Xía mang theo ước mơ được đi học để sau này có tiền chữa bệnh cho mẹ và giúp gia đình thoát nghèo.
Bắt giam 6 đối tượng lừa đảo hơn 100 tỉ đồngTháng 6/2013, trinh sát PC 46 phát hiện một số đối tượng cấu kết với nhau mua bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền Nhà nước lên đến hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng Trần Hữu Thọ là đối tượng chủ mưu. Thọ đã thành lập nhiều doanh nghiệp với mục đích mua bán hóa đơn.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế ở vùng cao xứ ThanhNhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có những đổi thay rõ rệt.
6 người Việt tử vong tại Lào: "Về đi anh, con chưa kịp thấy mặt cha"Hay tin chồng tử nạn cùng 5 người khác ở Lào, chị Phạm Thị Hòa ngất lịm khi đang mang bầu 7 tháng. Người mẹ già của anh Trần Văn Sáng – chồng chị Hòa cũng đau đớn không còn sức khóc con.
Độc đáo phiên chợ lưu hành cùng lúc 2 loại tiềnHơn 20 năm qua, cứ đến ngày thứ 7 hàng tuần, người dân hai nước Việt - Lào lại tụ họp về phiên chợ Na Mèo nơi vùng biên giới để buôn bán và giao lưu văn hóa. Phiên chợ cuối cùng trong năm nhộn nhịp hơn và tràn ngập sắc xuân.
Nơi hội tụ nghĩa tình biên giớiAi từng đến chợ Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa, chắc không quên món chẻo cá với xôi nếp. Chợ Na Mèo không chỉ là Trung tâm thương mại sầm uất nhất phố núi mà còn là nơi giao lưu giữa các dân tộc Thái, Mường, Dao... thắm đượm nghĩa tình Việt - Lào.
Chuyện chưa kể về “ông hoàng casino”Không đẹp trai nhưng nhờ mạnh tiền, dẻo miệng nên ngoài cô vợ chính thức, Nhã còn lập 4 “phòng nhì” ở các tỉnh để “rửa tiền”. Những người hàng xóm của các nhân tình Nhã đều rất ngưỡng mộ “doanh nhân thành đạt” vì Nhã không ngại vung tiền làm từ thiện để lấy danh.