Bò tót quý hiếm xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea SôVới việc sử dụng flycam hồng ngoại và đặt bẫy ảnh, lực lượng chức năng phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Xách súng vào khu bảo tồn thiên nhiên bắn chết 5 con khỉLực lượng kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, phát hiện 2 đối tượng dùng súng nén hơi bắn chết 5 cá thể khỉ.
Cán bộ kiểm lâm tử vong trong rừng, trên người có vết đạnMột cán bộ kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) được phát hiện tử vong trong rừng, trên người có vết đạn.
Nhiều xác lợn chết bị vứt tại khu bảo tồn thiên nhiênDọc tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk xảy ra tình trạng người dân vứt rải rác xác lợn chết dọc đường, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh sang động vật hoang dã.
Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích 4 ngày trướcNgười đàn ông mất tích từ 4 ngày trước, mới đây thi thể được phát hiện ở bìa rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk).
Cán bộ kiểm lâm tử vong do bị trúng 14 vết đạn vào vùng bụngQua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) bị trúng 14 vết đạn hoa cải vào vùng bụng gây tử vong.
Chây ì di dời bãi cát "khủng" trong khu bảo tồn thiên nhiênDù bị xử phạt và được yêu cầu di dời bãi cát trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) nhưng công ty vi phạm vẫn chây ì không thực hiện.
Hết Trạm trưởng đến Trạm phó kiểm lâm bị bắt vì nhận hối lộ từ lâm tặcĐược phân công làm nhiệm vụ truy quét lâm tặc nhưng Trạm trưởng và Trạm phó kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã "bắt tay" nhận hối lộ cho lâm tặc phá rừng.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: "Tôi không lấn chiếm rừng"Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thừa nhận đã ở và nuôi bò trong phần đất rừng, trước thời điểm thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và ông sẽ vui vẻ rời đi khi được yêu cầu.
Khởi tố 37 lâm tặc phá rừng tại khu bảo tồn thiên nhiênNhóm đối tượng đã rủ nhau vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô vùng giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên phá rừng, sau đó đưa gỗ xuống lòng sông để vận chuyển đi tiêu thụ.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: "Tôi già rồi, tôi sẽ tự ra khỏi rừng"Đó là tâm sự của ông Y Luyện Niê Kđăm - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - khi được hỏi về việc sống tạm và chăn nuôi trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk).
Đang tháo dỡ trang trại của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong khu bảo tồnNguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm đã huy động con cháu trong gia đình tự tháo dỡ nhà tạm cũng như toàn bộ chuồng trại, chăn nuôi dời ra khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.