Tổng kết và trao giải Trại sáng tác âm nhạc về Khe Sanh – Hướng Hóa(Dân trí) – Tối 6/7, UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với Báo Lao động đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Trại sáng tác âm nhạc về Khe Sanh – Hướng Hóa nhân kỷ niệm 45 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (9/7/1968 – 9/7/2013).
Điện gió Khe Sanh đang đàm phán cơ cấu một phần cổ phần cùng nhà đầu tư nước ngoàiDự án điện gió Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang đàm phán và có kế hoạch cơ cấu cổ phần cùng nhà đầu tư ngoại để hợp tác quản lý vận hành nhằm tối ưu hiệu quả và tuổi thọ dự án.
Bắt đối tượng đâm người cướp củaLúc 9h ngày 28/10/2011, tại khóm I thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã xảy ra vụ đâm người cướp của.
Ký ức của vị tướng già về trận chiến Khe SanhSau nửa thế kỷ Khe Sanh, Hướng Hóa được giải phóng, các cựu binh năm xưa trở lại chiến trường, trầm ngâm đứng giữa “pháo đài” Tà Cơn - nơi đã trở thành nỗi ám ảnh về đạn bom khói lửa lẫn sự chết chóc.
Sang Lào phát cỏ bị rắn hổ chúa cắn chếtNgày 1/5, Công an Thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, một người dân địa phương tử vong vì bị rắn độc cắn.
Khe Sanh - một thời máu lửaHàng trăm cựu chiến binh từng tham gia trận đánh ác liệt giải phóng Khe Sanh, Hướng Hóa đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động để ôn lại những quá khứ hào hùng về một thời máu lửa.
Trận đánh không thể quên trên điểm cao 689(Dân trí) – Có mặt tại Khe Sanh, Hướng Hóa vào những ngày đầu tháng 7 lịch sử, nơi đang sôi nổi kỷ niệm Chiến thắng Khe Sanh, tôi được nghe các cựu chiến binh kể lại nhiều câu chuyện cảm động về một trận đánh oanh liệt, hào hùng nhưng cũng nhiều mất mát.
Bà mẹ Vân Kiều và 6 người con đại họcNgười dân thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) không ai ckhông biết đến bà Hồ Thị Lành, một người mẹ Vân Kiều đã một mình vượt qua rất nhiều khó khăn cơ cực để nuôi 6 người con học thành tài.
Người Vân Kiều vác tăng vào trận chiếnTrước lễ kỷ niệm 40 năm đại thắng Đường 9 - Khe Sanh, người dân Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) như sống lại không khí chiến đấu hào hùng của những chàng trai dân tộc Vân Kiều, mình trần chân đất, đạp đá băng rừng giúp bộ đội gùi xe tăng vào trận chiến...
Lớp học đặc biệt của cô TâmTrời miền tây Quảng Trị đã vào mùa mưa lạnh, ban đêm không mấy người ra khỏi nhà, vùng cao cứ thế im bặt và buồn bã. Thế nhưng trong con xóm nhỏ ở khu phố 6, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa vẫn nghe vang tiếng đánh vần tập đọc đều đều.
Truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sỹ8 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã được cơ quan chức năng đưa về nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức truy điệu và an táng trong không khí trang nghiêm, đúng lễ nghi.