Hà Nội: Cọc bê tông mọc quanh hồ Văn Chương để ngăn lấn chiếm vỉa hèĐể tránh lấn chiếm vỉa hè, thời gian qua hàng trăm cọc bê tông được lắp đặt quanh hồ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.
Hà Nội: Cá chết nổi trắng hồ Văn Chương, dân sống quanh hồ không dám... thởKhoảng 2 ngày nay xảy ra tình trạng hàng tấn cá chết nổi trắng mặt hồ Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội), gây ra mùi hôi thối nồng nặc, khiến người dân sống gần hồ "khiếp đảm".
01:42Nhật ký liệt sỹ trở về sau 60 năm lưu lạc nửa vòng trái đấtSau 60 năm "lưu lạc", cuốn nhật ký của liệt sỹ Hồ Văn Chương (Nghệ An) đã trở về với người thân ở quê nhà.
Dự án cải tạo hồ Văn Chương ì trệ, dân bức xúcKế hoạch cải tạo hồ Văn Chương dự kiến được khởi công từ tháng 4 và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm tới. Nhưng đã 4 tháng trôi qua, dự án vẫn “án binh bất động”.
Nhiều bí ẩn quanh xác chết không đầu ở hồ Văn ChươngNgày 30/3/2007, khi cải tạo hồ Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội), người dân đã phát hiện một xác chết không đầu đang trong thời kỳ phân huỷ. Một người phụ nữ đã chết điếng vì xác chết này có đặc điểm giống đứa con mà bà đang đi tìm...
Nhật ký liệt sỹ trở về từ nửa vòng trái đất và lời ước hẹn chưa từng nói ra"Chúng ta đã sống rất yêu đời. Vì yêu đời mà chúng ta chiến đấu...", người lính Hồ Văn Chương đã viết trong cuốn nhật ký, như một lời khẳng định về lý tưởng cao đẹp nhất của mình.
Con trai nghẹn ngào nhận kỷ vật duy nhất của người bố liệt sỹ sau 60 nămÔng Hồ Văn Chương lên đường nhập ngũ khi con trai thứ 2 Hồ Văn Quang mới được 1 tháng tuổi. Hôm nay, sau 60 năm, ông Quang mới được cầm trong tay kỷ vật duy nhất của người bố liệt sỹ.
02:30Cận cảnh bên trong khu vực phong tỏa 1.300 dân ở Hà NộiChính quyền phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức tiếp tế lương thực cho toàn bộ 410 hộ dân sống tại khu vực phong tỏa, lắp camera để nắm tình hình người dân tại ngõ Trung Tả và ngõ Hồ Văn Chương.
Một phụ nữ chết bất thường sau khi uống rượu sayChiều ngày 7/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Văn Chương - Trưởng công an xã Phước Kim (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) - cho biết, bà Hồ Thị Xót (60 tuổi, trú xã Phước Kim) đã tử vong sau khi uống rượu say và cãi vã với chồng.
"Đây là ngôi nhà đẹp nhất cuộc đời tôi"Ngồi giữa ngôi nhà Nhân ái vừa được xây khang trang, kiên cố, giọt nước mắt ngày an vui đã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu binh gần 80 tuổi một đời chăm vợ đau yếu và em trai tâm thần.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".
Mong ước hồi sinh nghề gốm của già làng trên dãy Trường SơnĐược mệnh danh là "kho tàng văn hóa sống" của đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế, nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Hạnh miệt mài sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.