Lên Hang Kia – Pà Cò ngắm biển mây trắng bồng bềnhVới không khí mát mẻ, trong lành và thường xuyên được mây mù che phủ, Hang Kia – Pà Cò đang trở thành điểm săn mây lý tưởng dành cho du khách tại miền Bắc.
Chợ Pà Cò ngày xuânTrong màn sương mờ ảo, mặt trời chưa kịp nhô lên khỏi dãy núi, đã thấy thấp thoáng những dòng người trong bộ váy áo mới, nhiều màu sắc của dân tộc Mông thuộc hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) xuống chợ, đem theo những sản vật của núi rừng.
Chuyện chưa kể về 2 cuộc vây bắt tử tù trốn trạiHang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, Hoà Bình) vốn nổi danh là “thung lũng cái chết trắng”. Khi nguồn tin báo về tử tù Nguyễn Văn Tình đang có mặt tại huyện Vân Hồ và đang trên đường mò vào nương rẫy Hang Kia, ngay lập tức các chiến sĩ Cục C47 và 150 chiến sĩ Công an tỉnh Hoà bình đã bố ráp vây bắt Tình ngay tại “thung lũng” ma tuý này mà không vang một tiếng súng.
Mái nhà đổ sập, đồng ruộng tan nát vì trận mưa đá lịch sử ở Hòa BìnhMột trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút khiến nhiều mái nhà dân ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình bị sập đổ, hư hỏng nặng. Gia súc, gia cầm, ruộng vườn, hoa màu của người dân bị chết, hư hại hoàn toàn.
00:37Người Mông giã bánh dày ăn Tết trên đường phố Hà NộiMỗi độ Tết đến xuân về, bản làng người Mông tại 2 xã Hang kia và Pà Cò của huyện Mai Châu (Hòa Bình) lại vang lên tiếng chày giã bánh dày "cắc, pụp".
Lời cha dặn trước lúc hi sinh và cuộc hồi sinh nơi 'lãnh địa' ma túy"Hãy sống sao để không phải hổ thẹn" là lời dặn in mãi trong tâm trí của Trung tá Hà Tiến Dũng khi kể về cha mình - liệt sĩ, Đại tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình).
Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập tại miền núi tỉnh Hòa BìnhTỉnh Hòa Bình đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị hỗ người dân nghèo tiếp cận, hưởng thụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống nhiều tuyến đường ở Điện Biên và Hòa BìnhDo mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều tuyến đường tại tỉnh Điện Biên và Hòa Bình xảy ra sạt lở đất đá xuống đường giao thông, khiến người dân gặp nguy hiểm khi đi qua.
Nghề làm giấy cổ truyền 300 năm của người H’MôngĐồng bào dân tộc H’Mông ở Pà Cò và Hang Kia (huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình) vốn sinh sống trên vùng núi có độ cao trung bình khoảng 1.200m - 1.500m so với mực nước biển.
Nhộn nhịp phiên chợ Tết của người MôngNhững ngày cuối năm, người Mông ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) gác hết công việc làm ăn, xuống núi đi chợ sắm Tết. Vì thế, phiên chợ ngày giáp Tết lúc nào cũng đông nghịt người, nhộn nhịp chẳng kém gì chợ Tết dưới xuôi.
Khám phá phiên chợ Tết Pà CòChợ phiên Pà Cò diễn ra vào ngày cuối tuần và rộn rã, tấp nập. Ở Pà Cò phiên chợ ngày giáp Tết càng vui nhộn hơn. Những chàng trai cô gái, các bà mế chen nhau xuống chợ vui chơi và mua sắm làm náo động cả một thung lũng nhỏ.
“Nóng” chuyện bắt gộp Tết người Mông vào Tết Nguyên ĐánCục Văn hoá Cơ sở - Bộ VHTT&DL vừa có phát ngôn chính thức về thông tin gộp Tết Mông vào Tết Nguyên Đán đang gây xôn xao dư luận.