Hà Nội mùa hoa bưởi sớmHoa bưởi thường bắt đầu nở vào tháng 3, nhưng năm nay do thời tiết ấm hơn nên đã nở sớm. Những ngày này các vườn lớn ở Diễn (Từ Liêm), Xuân Mai (Chương Mỹ) đã trắng màu hoa bưởi, trong khi trên nhiều phố trung tâm Hà Nội, hương bưởi đã tỏa ngào ngạt từ những gánh hoa rong bình dị.
01:31Hà Nội mùa hoa bưởi sớmHoa bưởi thường bắt đầu nở vào tháng 3, nhưng năm nay do thời tiết ấm hơn nên đã nở sớm. Những ngày này các vườn lớn ở Diễn (Từ Liêm), Xuân Mai (Chương Mỹ) đã trắng màu hoa bưởi, trong khi trên nhiều phố trung tâm Hà Nội, hương bưởi đã tỏa ngào ngạt từ những gánh hoa rong bình dị.
Hà Nội mùa hoa gạo nở trong sương mờ trắngTháng Ba bắt đầu mùa hoa gạo, Hà Nội mưa phùn ẩm ướt. Bầu trời mù sương làm nền cho những bông gạo đỏ lựng là sự kết hợp tuyệt vời giữa màu đỏ và trắng khiến không gian trở nên mờ ảo, lắng đọng.
Hà Nội mùa hoa tuyết trắngHà Nội có bốn mùa, mỗi mùa gắn với một loài hoa. Mùa thu Hà Nội với hoa sữa, hoa Lộc Vừng đầu đông, hoa Phượng mùa hè... Mùa này hoa Tuyết lại nở trắng trời thủ đô…
Hà Nội mùa hoa sấuSáng nay, tôi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngồi hít thở không khí trong lành của sương sớm khi thành phố lúc còn chưa ồn ã náo nhiệt. Chút nắng sớm chiếu rọi qua hàng sấu già càng tôn vẻ đẹp kiêu sa của những chùm hoa sấu li ti đầu mùa đang thầm lặng tỏa hương.
Để tuột hạnh phúcHà Nội mùa hoa loa kèn, em thả mặc hồn mình theo gió phiêu du. Màn đêm buông xuống, nhấn chìm mọi vật bằng một màu đen tối, mịt mờ. Không gian tĩnh lặng đến lạnh người, khẽ với tay mở khung cửa sổ, hít hà hương thơm của đêm.
Ngõ nhỏ Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng Đại hội XIVKhông chỉ trên những tuyến phố lớn, nhiều ngõ nhỏ tại Hà Nội cũng được người dân chung tay trang hoàng cờ hoa, thể hiện niềm tin, sự đồng lòng hướng về Đại hội XIV của Đảng.
02:01Ngõ nhỏ Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng Đại hội XIVKhông chỉ trên những tuyến phố lớn, nhiều ngõ nhỏ tại Hà Nội cũng được người dân chung tay trang hoàng cờ hoa, thể hiện niềm tin, sự đồng lòng hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Từ ngõ nhỏ đến đường lớn, Hà Nội hướng về Đại hội XIVNhững ngày này, Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, pano trên khắp đường phố từ trung tâm đến khu dân cư, lan tỏa không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hoa đào nhuộm đỏ phố phường Hà Nội khi tháng Chạp vừa chạm ngõChỉ còn 1 ngày nữa là bước sang tháng Chạp năm Ất Tỵ, sắc hoa đào đã nhuộm hồng nhiều góc phố Thủ đô. Từ chợ dân sinh đến các ngõ phố, không khí Tết dường như đến sớm hơn trong nhịp sống thường ngày.
MSB đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân”Việc đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Hòa nhịp di sản - Bản giao hưởng mùa xuân” tại nơi “khai sinh” ra MSB mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong hành trình 35 năm phát triển của ngân hàng.
Thêm một ca khúc hay về Hà Nội bước ra từ phim"Hà Nội ơi thương nhớ" của nhạc sĩ Lê Anh Dũng kể về Hà Nội với cảm xúc tự nhiên, gần gũi, đó là hình ảnh “chiều bến nước soi bóng đôi bờ”, “Tháp Bút gieo thơ”, “hương hoa sữa trong gió heo may”.