Khách khiêng giá lễ hàng chục triệu đồng đi "xin lộc" Bà Chúa KhoTừ ngày 13 đến rằm tháng Giêng, hàng nghìn người lại đổ về đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh để "xin lộc rơi, lộc vãi", kỳ vọng một năm nhiều tài lộc, thuận lợi trong công việc.
Bắt Giám đốc Khu di tích Đền Hùng: Chủ tịch Venus Phú Thọ bị cấm xuất cảnhHải quan gửi văn bản tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo việc tạm hoãn xuất cảnh với bà Lê Thị Thanh Sơn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Venus Phú Thọ.
Hàng trăm công an, người dân chữa cháy rừng ở Đà NẵngRừng tại tiểu khu 53, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, bốc cháy. Địa phương đã huy động 200 người tham gia dập lửa trong hơn một giờ đồng hồ.
Nườm nượp người dâng "vàng" xin lộc, "vay tiền" Bà Chúa Kho đầu nămTrưa 28/1 (tức mùng 7 Tết âm lịch), rất đông người dân và du khách thập phương đổ về đền Bà Chúa Kho ở phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) để "vay tiền", xin lộc đầu năm.
Đóng cửa đền Bà Chúa Kho, tạm dừng đón khách du xuân đầu nămĐền Bà Chúa Kho sẽ tạm dừng đón khách từ ngày 5/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Nhâm Dần) cho đến khi có thông báo mới.
Du khách tấp nập đổ về đền Bà Chúa Kho "xin lộc" trong ngày mở cửa trở lạiKhoảng 14h chiều nay (9/2), đền Bà Chúa Kho chính thức mở cửa đón khách trở lại sau nhiều ngày phải đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19, du khách tấp nập đổ về "vay vốn" đầu năm.
Hàng vạn người chen chân “vay tiền” ở Đền Bà Chúa KhoTừ nhiều ngày nay, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về chen chân ở Đền Bà Chúa Kho (Cỗ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh), "đốt" tiền thật, vay tiền ảo, mong được làm “con nợ” bà Chúa.
Lần đầu tiên phát lộ con đường hành lễ ở Thánh địa Mỹ SơnKết quả khai quật khẳng định có một con đường dẫn bắt đầu từ tháp K đi vào khu trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn ở thế kỷ XII, lần đầu tiên giới nghiên cứu khảo cổ trong nước và quốc tế được biết đến.
Khu lăng mộ đá cổ vị hoạn quan từng được người dân thờ sốngKhi người dân xin lập sinh từ để thờ sống, do biết mình là hoạn quan không có người thờ tự, Quận Công Lê Trung Nghĩa đã bằng lòng. Ông thuê thợ đục tượng xây thành khu lăng mộ.
Vắng người "vay vốn" Bà Chúa Kho trong ngày khai hộiTrái với dự kiến, sáng 18/2, đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) vắng vẻ dù là ngày khai hội 14 tháng Giêng hàng năm.
Mải “đốt tiền thật vay tiền ảo”, mâm lễ đội đầu cũng bị... mất trộm!Từ nhiều ngày nay, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về Đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) mong được làm “con nợ” bà Chúa. Đi vay nợ Bà chúa kho không tiếc tiền lễ mới thiêng, các gia chủ vì thế trở thành “món mồi” béo bở để các dịch vụ thi nhau “chặt chém”.
Đền Bà Chúa Kho vắng người về “trả nợ”Khác với thường lệ, vào dịp cuối năm, hàng vạn người dân cả nước lại đổ xô về đền Bà Chúa Kho “trả nợ”, tạ lễ, xin lộc; năm nay dù đã cận Tết nhưng không khí nơi đây vẫn khá đìu hiu.