Tìm thấy di hài anh hùng Lý Tự Trọng sau 80 nămDi hài của Lý Tự Trọng được tìm thấy tại TP.HCM 80 năm sau khi anh hy sinh.
Phát hiện di hài của 1 tiên nữĐược tìm thấy tại miền quê hẻo lánh ở Derbyshire, bộ xương khẳng khiu dài 20 cm với nguyên vẹn da, răng, tóc và đặc biệt là đôi cánh tiên bé xíu đã được các nhà nhân chủng học và chuyên gia giám định pháp y ở Anh khẳng định là di hài đích thực, tuy nhiên không-phải-của-người.
Di hài 3 mẹ con người Việt vụ rơi máy bay MH17 về đến Hà NộiTrưa nay (13/11), tại sân bay Nội Bài đã diễn ra lễ đón nhận di hài 3 mẹ con người người Việt đã tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17.
Vatican lần đầu hé lộ di hài của Thánh Peter9 mảnh xương được cho là của Giáo hoàng đầu tiên, Thánh Peter, lần đầu tiên được hé lộ cho công chúng trong buổi cầu nguyện do Giáo hoàng Francis chủ trì trên quảng trường ở Vatican ngày chủ nhật 24/11.
Con gái nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tiết lộ lý do chưa thể đưa di hài mẹ về HuếTang lễ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ diễn ra ấm cúng tại nhà riêng với sự có mặt của bạn bè thân thiết và con cháu trong gia đình.
Di hài GS Nguyễn Tài Cẩn được đưa về quê nhà Nghệ AnSáng nay, 12/4, tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An hàng ngàn người dân cùng lãnh đạo, các ban ngành tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã tiễn đưa GS.TS. Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Tài Cẩn về nơi yên nghỉ cuối cùng.
Phát hiện hài cốt liệt sĩ xác định là bộ đội Sư đoàn 2 Quân khu 5Theo người dân địa phương, hơn 30 năm trước, tại khu vực mới tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ từng tìm thấy một di hài khác.
Hé lộ di nguyện cuối cùng của NSND Hoàng DũngNhận tin dữ đúng chiều mùng 3 Tết, nhiều đồng nghiệp thân thiết của NSND Hoàng Dũng đã có mặt tại Viện Huyết học Trung ương, để cùng gia đình đưa di hài ông về Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng…
Đưa thi hài 14 người Việt thiệt mạng ở Nga về nướcĐại sứ quán VN Liên bang Nga đã quyên góp đủ và bảo đảm toàn bộ chi phí để đưa thi hài, di hài 14 nạn nhân thiệt mạng ở Nga về nước.
"Còn sống ngày nào, tôi vẫn ở đây để canh giấc ngủ cho anh em...""Tôi về Vĩnh Phúc thăm mẹ đồng đội. Tâm nguyện của cụ, cũng là ước nguyện của tôi. Đó là được đưa di hài anh Lương Văn Bổ trở về Việt Nam. Thế nhưng, bao nhiêu năm nay vẫn chưa thực hiện được...".