Cựu binh Mỹ sẽ dự hội thảo tìm mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 ở TPHCMHội thảo diễn ra ngày 8/6 tại TPHCM dự kiến có sự tham dự của nhân chứng người Việt và các cựu binh Mỹ, nhằm xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa (Công viên Lê Thị Riêng).
Cựu binh Mỹ sang Việt Nam trả nhật ký cuối tuần nàyNgày 5/3, tức Chủ nhật tuần này, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất từ tay người cựu binh Mỹ mang sang Việt Nam, trao trả.
Cựu binh Mỹ tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranhCựu binh Mỹ Peter Mathews đang giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam trong chiến tranh. Ông mong muốn tìm tung tích tác giả cuốn nhật ký đó, có tên là Cao Xuân Tuất, ở Hà Tĩnh.
Lý do nhiều cựu binh Mỹ chọn tới Việt Nam sinh sốngNgày càng nhiều cựu binh Mỹ hoặc người Mỹ về hưu đã chọn sinh sống tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Cựu binh Mỹ đoàn tụ với con gái gốc Việt sau 50 nămCựu binh Mỹ Harold Setser, người từng tham chiến tại Việt Nam, đã đoàn tụ với cô con gái gốc Việt sau gần nửa thế kỷ mất liên lạc.
Hỗ trợ cựu binh Mỹ tìm người lính Việt viết nhật ký chiến tranhSau khi nắm thông tin cựu binh Mỹ Peter Mathews muốn tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranh có tên Cao Xuân Tuất, ở Kỳ Anh, cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đang vào cuộc rà soát.
Cựu binh Mỹ gửi 504 bông hồng tưởng niệm vụ thảm sát Sơn MỹCùng 504 bông hồng, cựu binh Mỹ Billy Kelly viết: "Tôi lại không về thăm Sơn Mỹ được, nhưng tôi luôn luôn nguyện cầu cho các bạn. Mãi không quên!".
Cựu binh Mỹ về Việt Nam thăm chiến trường xưa: Nơi này khác xưa quá nhiều!Khi cùng vợ thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TPHCM, ông Paul Hazelton, một cựu binh Mỹ nhận thấy mọi thứ thay đổi quá nhanh. Ông thấy vui vì hai nước Việt - Mỹ thiết lập ngoại giao thân thiện.
Cựu binh Mỹ muốn sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký đầu tháng 3Ông Peter Mathews, cựu binh Mỹ gửi email đến cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh nêu nguyện vọng sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất.
Cựu binh Mỹ nghẹn ngào ngày trở lại Việt NamCựu binh Mỹ David Martin Anderson đã không kìm được nước mắt khi kể lại câu nói từng làm cha ông bị sốc liên quan tới chiến tranh Việt Nam, trong chuyến trở lại đất nước hình chữ S lần đầu tiên kể từ năm 1969.