Bên Người những sáng tháng 5…Tháng 5, dòng người hội tụ về cụm di tích lịch sử Ba Đình luôn đông hơn thường lệ. Với người dân Việt Nam, dù ở phương trời nào, trong hành trình về với Thủ đô, được vào Lăng viếng Bác, thăm nơi Bác ở và làm việc, luôn là mong mỏi thiết tha.
Bích Tuyền bùng nổ, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu ÁPhong độ ấn tượng của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Kazakhstan với tỷ số 3-1, giành vé vào bán kết giải châu Á 2024.
Đứng giữa đường để nhảy nhót, quay phim: Phải xử lý nghiêm!Hành vi chặn đường giao thông, cản trở lưu thông bình thường chỉ vì sở thích cá nhân, "tự sướng" cho bản thân là tiêu cực, tạo ra tiền lệ, trào lưu xấu, vô văn hóa trong đời sống xã hội.
Nhạc sĩ Dương Thụ: Xóa nghèo nhờ âm nhạc và duyên phận với người vợ trẻ30 năm trước, khi vào TPHCM mở tụ điểm âm nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ từng bị khinh rẻ. ("Thằng Thụ phải không? Dân làm ăn ấy mà"). Nhưng nhờ vậy ông đã xóa đi mặc cảm "cơm áo không đùa với khách thơ".
Tương lai nào cho Iran sau cái chết của Tổng thống Raisi?Sau cái chết của Tổng thống Raisi, vai trò của Lãnh tụ tối cao càng trở nên quan trọng hơn và mở rộng đến việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt, đồng thời chỉ đạo chính sách đối nội-ngoại của Tehran.
Lãnh đạo thế giới chia buồn sau tin Tổng thống Iran tử nạnLãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn sau khi Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng.
Giả thuyết về những phút cuối của trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạnTrước khi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn, các cơ quan mặt đất không nhận được cuộc gọi khẩn cấp nào.
Đón 16 hài cốt liệt sỹ từ Lào về đất mẹ an nghỉSáng 23/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), Tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Gia đình ở Thái Nguyên có 7 chàng rể quý, bố vợ nằm viện thay nhau chăm sócSau khi ông Bình mổ mắt, những người con rể lần lượt vào bệnh viện trông nom. Có lần, không hẹn mà gặp, 4 chàng rể cùng vào bệnh viện, trò chuyện rôm rả cho ông vui.
Cha già 87 tuổi ở Quảng Bình bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 nămNhờ tổ chức thiện nguyện, cụ ông 87 tuổi tại Quảng Bình đã tìm được con trai thất lạc cách đây 43 năm. Trong cuộc kết nối qua video, cụ ông và người con không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở.
Chuyện về những cảnh vệ đầu tiên của Bác Hồ và lực lượng được Người đặt tênTrước sự lúng túng chưa biết đặt tên gì cho Tiểu đoàn bảo vệ cán bộ, Bác nói: "Chúng ta có 5 đại đội, mỗi đại đội 120 người. Vậy là 600 người. Bác đặt tên là Tiểu đoàn 600, các chú có đồng ý không?".
Người trẻ chấp nhận xa nhà ngày Tết để nhận thu nhập gấp 3"Lúc gọi về nhà báo tin năm nay tôi sẽ không về nhà ăn Tết, bà ngoại tôi đã khóc rất nhiều. Lúc đó tim tôi như thắt lại, nhưng biết làm sao được…", Quốc Minh kể.