Nghệ An: Hơn 35 triệu đồng đến với chị Vi Thị HuệSáng ngày 9/11, PV Dân trí tại Nghệ An cùng đại diện BV nhi Nghệ An đã trao 35.450.000 đồng đến mẹ con chị Vi Thị Huệ, xóm bản Cù, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp.
Thanh Hóa: Trao hơn 12 triệu đồng quỹ nhân ái tới gia đình chị Vi Thị YếnChiều ngày 6/8, PV Dân trí đã đến thăm gia đình và trao số tiền 12.890.000đ tới chị Vi Thị Yến, mẹ bé Cầm Minh Quang, nhân vật trong bài viết: “Tôi chỉ ước một lần được nghe con gọi tiếng mẹ”, thôn Xuân Minh, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân.
02:23Người phụ nữ dân tộc Thái lãi nửa tỷ đồng nhờ... liềuVới 100 triệu đồng đầu tư ban đầu, chị Vi Thị Giang thu 800 triệu đồng/năm với 3 nông sản chủ lực, lãi 500 triệu đồng.
Người phụ nữ dân tộc Thái thu mỗi năm nửa tỷ đồng nhờ... "máu liều""Tôi sinh ra ở nông thôn nhưng không biết làm nông nghiệp. Quyết định đầu tư cả trăm triệu đồng vào khu nhà lưới này vì tiếc và... liều", chị Vi Thị Giang chia sẻ.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình có mẹ đau, bố liệt hơn 90 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh gia đình chị Vi Thị Phẻn, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 90 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Công an tìm chiếc iPhone của cô gái bị giết, phân xác ở TP Thủ ĐứcCông an TPHCM phát thông báo truy tìm chiếc điện thoại iPhone 12 của cô gái bị sát hại, phân sát tại nhà trọ ở TP Thủ Đức. Nạn nhân trong vụ án là chị Vi Thị Thống (25 tuổi, quê Đồng Nai).
Mã số 4015: Xót xa cảnh góa phụ nghèo mắc ung thư mong được đón Tết với các conChồng chết vì ung thư phổi, bản thân chị Vi Thị Kim mắc ung thư vòm mũi họng. Ngày Tết, chị chỉ khao khát được trở về đón Tết với các con dù Tết với mẹ con chị là điều quá xa xỉ.
00:59Mã số 4015: Góa phụ mắc ung thư mong được về đón Tết với các conChồng chết vì ung thư phổi, bản thân chị Vi Thị Kim mắc ung thư vòm họng. Ngày Tết, chị chỉ khao khát được trở về đón Tết với các con dù Tết với mẹ con chị là điều quá xa xỉ.
Thai phụ 4 tháng tử vong vì phá thai bằng que nứa, Bộ Y tế vào cuộcMang thai đứa con thứ ba được 4 tháng, chị Vi Thị K. mới phát hiện và vì gia cảnh khó khăn, chị không muốn sinh thêm con. Khi đến bà lang, bà lang đã dùng que nứa phá thai khiến chị tử vong sau đó.
Hơn 40 triệu đồng đến với bé gái mắc bệnh lạChị Vi Thị Bạng – mẹ cháu Hà Thị Mai bật khóc khi nhận số tiền ủng hộ của bạn đọc Báo Dân trí. Chị bảo sắp tới sẽ đưa cháu xuống Tp Vinh khám bệnh nhưng sợ không biết đường vì chưa bao giờ đi đâu xa.
Lừa bán bé gái 14 tuổi, bắt luôn người giải cứu để đòi tiền chuộcSau khi cháu M. bị lừa bán sang Trung Quốc, bố mẹ cháu nhờ chị Vi Thị T. đi tìm. Khi chị T. dẫn cháu M. chạy trốn khỏi nhà chồng, chị T. và cháu bé bị bắt trở lại. Lang Thị Liên yêu cầu chồng chị T. phải gửi 11 vạn nhân dân tệ để chuộc vợ.
Kết đắng của người phụ nữ bán trẻ em, giữ người “giải cứu” đòi tiền chuộcĐưa cháu M. sang Trung Quốc để trông con cho mình nhưng Lang Thị Liên bán cháu gái này cho một người đàn ông Trung Quốc. Gia đình cháu M. nhờ chị Vi Thị T. sang Trung Quốc đón con về thì chị này bị Liên và 1 nhóm người bắt giữ, đòi chuộc 330 triệu đồng mới thả người.