Phụ huynh tố SGK tiếng Việt lớp 5 sai thành ngữ “chôn rau cắt rốn”?Trả lời phóng viên về phản ánh sai sót trong SGK tiếng Việt lớp 5 có khả năng dùng sai thành ngữ “chôn rau cắt rốn”, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định câu này đúng.
Cận cảnh "làng ma" trỗi dậy sau khi chìm dưới nước suốt hơn 3 thập kỷSự "trở lại" bất ngờ của "ngôi làng ma" khiến dư luận kinh ngạc. Không ít người từng sinh sống tại đây ngỡ ngàng vì tưởng rằng chẳng bao giờ được thấy "nơi chôn rau cắt rốn" của mình nữa.
Cô gái Thụy Điển gốc Việt và ước mong cháy bỏng tìm cha mẹ sau 22 nămƯớc mong được biết về cội nguồn, về những người có ơn sinh thành ra mình đã thôi thúc cô gái Thụy Điển gốc Việt Alma Månsson, 22 tuổi, trở về nơi chôn rau cắt rốn để bắt đầu hành trình tìm mẹ.
Hơi ấm chiều ba mươiMùa xuân là mùa của sum họp, là Tết của sự trở về. Trở về trong vòng tay người thân, trở về nơi chôn rau cắt rốn. Đúng như hai câu thơ “Nơi ta về cũng để bắt đầu/ Nguồn mạch quê hương cho ta sức mạnh”.
Người Việt tại Pháp đón Tết cổ truyền xa xứTrong không khí hân hoan chào đón Tết cổ truyền và năm mới Mậu Tuất, Hội người Việt Nam tại Pháp đã tổ chức sự kiện “Về Nguồn”, ngày hội để cộng đồng người Việt có cơ hội gặp mặt, tụ hội, chung vui và cùng hướng về nơi chôn rau cắt rốn.
Bí thư Đoàn “liều lĩnh” kiếm hàng trăm triệu mỗi nămVới “thủ lĩnh” đoàn Mai Đình Đức, anh không chọn con đường học vấn để lập nghiệp, mà quyết tâm tâm làm giàu bằng chính đôi tay của mình ngay trên mảnh đất “chôn rau cắt rốn”. Thế nhưng để trở thành tỷ phú trẻ trên quê hương, anh đã “liều mình” vượt qua mọi dị nghị và khó khăn.
Âu lo vùng đất “lạ”(Dân trí)- Hồ thủy điện Sơn La hình thành, người dân khu vực lòng hồ phải rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Đã có nhiều chính sách tích cực hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, song vật chất không phải là tất cả. Nhiều tập tục, văn hóa lâu đời có thể sẽ mai một.
Phóng sự ảnh: Sống dưới ánh đèn dầuCách không xa nhà máy thủy điện Hòa Bình, nơi cung cấp điện chủ yếu cho cả nước, nhưng vẫn còn hàng ngàn hộ dân, những người tình nguyện rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn di dời đi nơi khác để xây dựng nhà máy. Họ đã sống mà không hề biết đến ánh điện.
Chuyện một Việt kiều cứu giúp đồng hương trong cơn bãoKhi những người lánh bão đầu tiên bước chân vào khu Trung tâm Thương mại Hongkong, Houston, bà chủ Hà Dương đã nghĩ họ là những người thích la cà. Nhưng chẳng bao lâu, suy nghĩ ấy đã nhường chỗ cho tình thương của những người chung nơi chôn rau cắt rốn...
Chồng có 700 triệu đồng thừa kế nhưng người nhận được điều quý giá là tôiTôi không kìm được mà bật khóc vì vô vàn cảm xúc lẫn lộn đan xen: Xấu hổ, áy náy, cảm phục và biết ơn.
Cụ ông 76 tuổi tự làm nhà gỗ rộng 1.200m2 không dùng đinh, không bản vẽĐoạn video quay cảnh một cụ ông 76 tuổi người dân tộc thiểu số ở Trung Quốc tự tay dựng căn nhà gỗ mà không cần dùng bất cứ chiếc đinh nào, gây sốt trên mạng xã hội.
Chạy xe máy gần trăm cây số về quê, tôi xúc động khi mẹ chồng nói một câuNhìn cha mẹ chồng cặm cụi chặt gà, nấu canh, dọn sẵn mâm chờ các con mà lòng tôi thắt lại. Cha mẹ luôn là vậy, yêu thương các con, các cháu, không lời nào có thể diễn tả hết được.