Chủ tịch nước gửi thư khen những tấm gương cứu người trong lũ dữChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen anh Vi Văn Truyền, Lê Minh Hương và nhiều người dân dũng cảm của bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).
Cảm phục nam sinh cứu người trong lũ dữĐang trên đường đi học, Mạnh phát hiện một nữ sinh cấp 2 sảy chân xuống cống và bị nước cuốn trôi. Ngay lập tức Mạnh dừng xe, lao mình theo dòng nước lũ để cứu người.
Tặng Bằng khen cho thanh niên dũng cảm cứu người trong lũ dữTỉnh Đoàn Thanh Hóa vừa quyết định tặng Bằng khen cho anh Phạm Bá Huy (SN 1993), bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người giữa dòng nước lũ.
Tôn vinh những anh hùng cứu người trong lũ dữ5 cá nhân dũng cảm cứu người giữa dòng nước xiết trong trận lũ lịch sử tháng 10/2010 tại Quảng Bình vinh dự nhận được Huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Bốn thanh niên xả thân cứu người trong lũ dữ5 giờ sáng, nước lũ cuồn cuộn kéo về. Nằm trong nhà, anh Hồ Văn Phèng (SN 1984) giật mình nghe tiếng kêu cứu đứt quãng, nhỏ dần. Anh vùng dậy, vội gọi thêm 3 thanh niên trong bản lao ra giữa dòng nước lũ để cứu người.
Người ngư dân nghèo dũng cảm cứu người trong lũ dữĐó là anh Nguyễn Tỵ, 43 tuổi, ở thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hơn một tuần qua, Trạch Tả quê anh bị lũ nhấn chìm, anh đã giúp hàng trăm hộ dân vượt qua cơn giận dữ của “thủy thần”.
Trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho “người hùng trong lũ” Phạm Bá HuyNgày 8/8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Phạm Bá Huy (SN 1993, ở bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong lũ dữ.
Vệ tinh và AI đã giúp nhân viên cứu trợ động đất ở Myanmar như thế nào?Ngay sau khi trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar hôm 28/3, một vệ tinh được trang bị camera tầm xa đã đến vị trí thành phố Mandalay.
Tết mới của bé trai mất bố vì lũ dữ được Đại úy công an nhận làm con nuôiBé Quốc Bảo mất bố và em gái trong cơn lũ dữ hồi tháng 9/2024, được Đại úy Lục Văn Nguyên cứu sống và nhận làm con nuôi. Từ ngày có "bố Nguyên", Bảo không còn sợ nữa.
Lời kể của người đàn ông bám cột đèn xuyên đêm trong lũ dữ ở Quảng BìnhĐò bị chìm, ông Duy (ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cố gắng bơi đến cột đèn đường, bám vào khung biển quảng cáo, chịu đói và dầm mưa cả đêm, xung quanh trời tối đen như mực, mênh mông nước lũ.
Chuyện bình thường với người đàn ông nhiều lần "cướp cơm hà bá""Ôi chuyện bình thường thôi mà, cứu được người là vui mừng rồi", ông Hà Văn Thanh chia sẻ khi được hỏi về những lần ông "cướp cơm hà bá".