Giải cứu cụ ông đi lạc trong rừng suốt 3 ngàyĐi khỏi bệnh viện rồi lạc vào trong rừng suốt 3 ngày, may mắn ông Quý được người dân phát hiện và cứu giúp ra khỏi rừng kịp thời.
Phát hiện thi thể trên biển, nghi là cụ ông đi lạcSáng nay 6/3, Cơ quan CSĐT (Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng và chính quyền xã Quỳnh Phương đang thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được phát hiện trên bãi biển phường Quỳnh Phương vào chiều 5/3.
Từ Tây Nguyên ra Hà Nội thăm cháu, cụ ông đi lạcRa Hà Nội thăm cháu, trong khi các cháu đi làm vắng, cụ ông Luận đi dạo và bị lạc đường. May mắn, tổ công tác Đội CSGT số 14 phát hiện ông cụ đi lạc, tìm người thân cho ông.
Hà Nội: Cảnh sát giao thông tìm nhà giúp cụ ông đi lạcPhát hiện một ông già đi lạc, chân tay run lẩy bẩy, đang ngơ ngác giữa dòng phương tiện tấp nập, tổ công tác Đội CSGT số 2 - CATP Hà Nội đã hỏi thăm, dùng nhiều cách tìm người thân và đưa ông về nhà an toàn.
Hai mẹ con đem cơm lên núi bón cho cụ già đi lạcCụ ông đi lạc kiệt sức vì đói may mắn được 2 mẹ con chăm sóc, bón cơm cho ăn, rồi sau đó tìm người thân giúp.
Thượng úy CSGT Hà Nội đạp xe chở cụ già lạc đường về nhàMới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện về người chiến sĩ CSGT trẻ ở Hà Nội giúp đỡ cụ ông đi lạc, dùng xe đạp chở cụ về nhà. Hành động đẹp của người chiến sĩ công an khiến dư luận cảm kích.
Rùa 4 mắt quý hiếm lạc vào sân nhà dânPhát hiện cá thế rùa 4 mắt quý hiếm đi lạc vào sân nhà, một người dân ở thành phố Huế đã bắt, giao nộp cho cơ quan chức năng.
Hồ Tùng Mậu - người đồng chí "như tay với chân" của Chủ tịch Hồ Chí MinhÔng Hồ Tùng Mậu trọn đời kiên định đi theo con đường cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự gắn bó ấy được Bác đúc kết “thân thiết hơn anh em ruột, đồng cam cộng khổ, như tay với chân”.
Cụ ông 82 tuổi mất tích, được tìm thấy kiệt sức trên núiSau một đêm mất tích trong rừng keo, cụ ông 82 tuổi ở phường Hoài Nhơn Đông được công an cùng người dân tìm thấy trên núi cao trong tình trạng kiệt sức, đói khát.
Cụ ông 102 tuổi đi 200km về Hưng Yên gặp em ruột 95 tuổi, mừng như trẻ nhỏCảnh cụ ông Trần Văn Tây, 102 tuổi, reo mừng như trẻ nhỏ gặp lại em trai ruột Trần Văn Kha 95 tuổi đúng ngày giỗ mẹ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) khiến nhiều người hạnh phúc lây.