Hoa hậu Ý Nhi: Về đón Tết sau khi du học, khẳng định bạn trai luôn sát cánhTừng trải qua cảm giác đón Tết nơi xứ người, năm nay, Hoa hậu Ý Nhi vô cùng trân trọng khoảnh khắc sum vầy bên gia đình.
01:05Đón Tết nơi biên giới là trải nghiệm cần thiết cho các chiến sĩ.Thiếu tá Cao Xuân Hiền - Ban chỉ huy cũng tạo một không khí tết tại đơn vị, làm sao cho cán bộ chiến sĩ có cảm giác đón Tết ở đơn vị cũng như đón Tết ở nhà. Việc đón Tết ở đơn vị cũng là sự trải nghiệm trong đời lính mà chiến sĩ nào cũng cần trải qua
Vân Dung rất sợ đêm giao thừa không được ở cùng gia đìnhNghệ sỹ Vân Dung cho biết, chị rất sợ cảm giác không được ở bên gia đình trong đêm giao thừa vì chị đã từng trải qua cảm giác đón Tết một mình do nhận show diễn trong ngày Tết. Nhiều năm nay, cứ đến gần Tết là chị lại không nhận show để dành thời gian cho người thân.
Thảnh thơi sắm Tết Mậu Tuất: Chợ online lên ngôiTết có lẽ chỉ thực sự về với mỗi người khi từng chiếc áo mới được mua về, từng vật dụng trang hoàng nhà cửa được thay đổi, thế nhưng không ít người phải bỏ lỡ cảm giác “đón Tết” khi thời gian làm việc kéo dài đến cả 30 Tết. Năm nay, mua sắm Tết qua “chợ online” đã trở thành lựa chọn hoàn hảo để kéo không khí Tết về thật sớm.
Hà Nội: Quán cà phê trong hang động độc đáo, khách xếp hàng dài trải nghiệmMặc dù mới mở cửa gần 1 tháng, quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi đã nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người nhờ sở hữu lối kiến trúc độc lạ, thu hút khoảng 800 khách mỗi ngày.
"Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang""Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vui nhất, ý nghĩa nhất bởi có nhà đẹp đẽ, khang trang để ở", bà Trần Thị Bé Son chia sẻ.
Trải nghiệm ngày Tết hai miền của thủ khoa tốt nghiệp đại học ở tuổi 35Lưu An Tôn (SN 1990) là thủ khoa Trường Đại học Nguyễn Trãi (Hà Nội) khi sang tuổi 35. Anh từng có một trải nghiệm đặc biệt khi đón Tết ở cả hai miền Bắc và Nam.
Nam tiếp viên hàng không 9X trải lòng về những lần đón Tết trên bầu trờiTrong hơn 6 năm gắn bó với công việc tiếp viên hàng không, Minh Quý đã trải qua không ít mùa Tết xa nhà, mang theo những câu chuyện đầy cảm xúc và ký ức đặc biệt.
Tết xa quê - Nỗi nhớ nhà da diết của du học sinh ViệtTết Nguyên đán là thời gian đoàn viên, sum vầy bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, với các du học sinh, Tết là nỗi nhớ nhà và những nỗ lực để giữ gìn truyền thống dân tộc nơi đất khách quê người.
Những sinh viên Tây lần đầu đón Tết truyền thống Việt NamHọ là những sinh viên đến từ Mỹ, Đức, Pháp, rất háo hức vì lần đầu tiên trải nghiệm đón Tết truyền thống của người Việt.
Lao động xa xứ bồi hồi nhớ Tết quêMỗi độ xuân về, lao động Việt Nam ở nước ngoài lại bồi hồi nhớ không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Dù không thể sum vầy bên gia đình, nhưng trái tim họ luôn hướng về quê hương.
Chàng rể Mỹ mê Tết Việt nhưng sợ nhất... bị chúc rượuSau 8 lần về quê vợ đón Tết, anh Luke cảm thấy mê không khí Tết cổ truyền ở Việt Nam. Chàng rể người Mỹ thích bánh chưng và ẩm thực Việt, nhưng sợ nhất cảnh bị mời rượu khi đi chúc Tết.