00:44Loài cây này có thể sẽ là “cứu tinh” cho trái đất của chúng ta!Loài cây được nhắc đến chính là cây Kiri, một loài thực vật bản địa của Nhật Bản. Gọi Kiri là một “siêu cây” cũng chẳng sai, bởi khả năng làm sạch môi trường của loài cây thân gỗ này bỏ xa nhiều thành tựu, công nghệ về lĩnh vực môi trường mà con người đã đạt được, ở thời điểm hiện tại.
Loài cây này có thể sẽ là “cứu tinh” cho trái đất của chúng ta!Trong khi các nhà khoa học nói riêng và cả thế giới nói chung vẫn đang loay hoay tìm tòi những phương pháp tân tiến, để có thể giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, thì một loại cây đã tồn tại bao đời nay ở đất nước Nhật Bản, đôi khi lại chính là chìa khóa cho mọi vấn đề!
Độc đáo nhà hàng... vắt vẻo trên cây tại Thái LanTrông xa, nhà hàng chẳng khác gì một tổ chim đang treo lơ lửng trên cây tại Khu nghỉ dưỡng Sovena Kiri, Thái Lan. Thưởng thức ẩm thực trên không theo kiểu độc đáo này chắc chắn sẽ đem lại cho du khách nhiều điều thú vị.
Chiếc "kẹo mút" giá hơn 15 triệu đồng khiến Khánh Linh và dàn sao mê mẩnMẫu phụ kiện của Fendi ra mắt gần đây được nhiều tín đồ thời trang yêu thích.
Bồi bàn “bay như chim” từ cây này sang cây khác phục vụ thực kháchNhững người phục vụ bay vèo vèo như chim bằng đường zipline nối từ cây này sang cây khác để mang đồ ăn cho thực khách. Cảnh tượng như trên phim nhưng lại có ngoài đời thực tại một nhà hàng trên cây ở Thái Lan.
Những địa điểm du lịch ấn tượng nên trải qua một lần trong đờiTrang du lịch nổi tiếng Tripadvisor mới đây đã liệt kê danh sách những địa điểm du lịch ấn tượng trên thế giới mà bạn nên trải qua ít nhất một lần trong đời.
Muôn kiểu nhà hàng “quái chiêu” trên thế giớiĐể thu hút khách hàng, nhiều nhà hàng trên thế giới đã “tung ra” các kiểu độc chiêu riêng mình.
Trải nghiệm những “giấc mơ” có thật cùng VertuTrong thế giới “ma thuật” của Vertu, cuộc sống mỗi ngày cũng sẽ chỉ có 24 giờ, nhưng hãy xem bạn xoay sở như thế nào với ngần đó thời gian để chứng minh độ sành sỏi của mình trong nhiều lĩnh vực.
Những xúc cảm thiêng liêng của một cựu chiến binh Sư đoàn 5 trước ngày 30/4Trên đường hành quân vào Nam đánh Mỹ, 9 giờ tối ngày 20/3/1968, Tiểu đoàn 10 (với 516 con em huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hành quân trên đồi Yên Ngựa (Nghệ An). Tự nhiên không ai nói với ai điều gì, cả Tiểu đoàn dừng bước, ngoảnh mặt nhìn về quê hương, để vội vã cất mũ vẫy chào. Có người nói tạm biệt, có người nói vĩnh biệt quê hương...