Cành cây cổ thụ rơi trúng 2 người đi xe máyMặc dù trời không mưa gió nhưng một nhánh cây dầu cổ thụ bất ngờ gãy, rơi trúng 2 người đi trên một chiếc xe máy.
Hơn chục cây cổ thụ trăm tuổi chết bất thường ở Sài GònHàng loạt cây dầu cổ thụ trên các tuyến đường ở TPHCM đang xanh tốt bất ngờ rụng lá và chết khô một cách khó hiểu khiến người dân không khỏi xót xa.
Cây cổ thụ bật gốc, đổ vào ô tô trong cơn mưaMột ô tô hư hỏng và 2 người đi xe máy bị thương trong vụ cây dầu cổ thụ trên đường Trần Phú (phường 8, quận 5, TPHCM) bật gốc đổ vắt ngang đường trong cơn mưa lớn chiều tối 31/7.
Cây cổ thụ đổ đè nhà 3 tầng ở trung tâm Sài GònRạng sáng nay 18/9, trong cơn mưa kèm gió giật mạnh, một cây dầu cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ đè lên ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm Sài Gòn khiến nhiều người ngủ bên trong hốt hoảng tháo chạy.
Cây cổ thụ bật gốc đè gần 10 ô tô, xe máy, 1 người chếtTrong cơn mưa lớn chiều 28/8, một cây dầu cổ thụ nằm trên đường An Dương Vương (quận 5, TPHCM) đã bất ngờ bật gốc, đè lên 8 xe máy và 1 ô tô khiến 1 người tử vong.
Ngắm cây dầu khổng lồ “siêu độc” được đồn 800 năm tuổiTỉnh Trà Vinh nổi tiếng từ xưa đến nay với hàng nghìn cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi rợp bóng. Trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ là cây dầu cổ thụ “siêu độc”, xòe tán rộng như cây dù khổng lồ nên được người dân địa phương gọi là cây dầu dù.
Lắp đặt 160 ghế gỗ trên quảng trường đi bộ Nguyễn HuệNhững chiếc ghế gỗ được lắp đặt tại quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ được làm từ những cây Dầu cổ thụ bị đốn hạ trước Nhà hát thành phố khi xây dựng ga ngầm tuyến metro số 1: Bến Thành – Suối Tiên.
Tháo dỡ nhà xây sai phép để cứu cây xanhSở Giao thông vận tải TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng buộc chủ một số căn nhà trên đường Lê Hồng Phong (quận 10) tháo dỡ phần xây dựng trái phép làm ảnh hưởng đến các cây Dầu cổ thụ trên tuyến đường này.
Số phận một bài thơ… “nhạy cảm”!Nếu “chụp” cho cái mũ “nhạy cảm, định kiến, ám chỉ” như với bài Lời những cây dầu cổ thụ ở ủy ban nhân dân của Đàm Chu Văn thì Tình yêu và pho tượng cổ của Phan Huy còn… “nặng tội” hơn nhiều. Thế nhưng, số phận hai bài thơ lại khác hẳn nhau.
Một đô thị cũ được mệnh danh là "thành phố mát nhất miền Tây"Với hơn 13.000 cây xanh bao phủ, TP Trà Vinh trước đây nay thuộc tỉnh Vĩnh Long được ví "thành phố mát mẻ nhất ĐBSCL" và từng được xếp thứ 3/15 TP có chất lượng không khí trong lành nhất Đông Nam Á.