Những chiến sĩ quân hàm xanh vất vả nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19Cán bộ chiến sỹ của các Đồn Biên Phòng đóng chân trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An), ngày đêm canh gác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc lây lan đại dịch Covid-19 ra cộng đồng.
“Đồn là nhà, biên giới là quê hương...”Với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nghệ An luôn kề vai sát cánh cùng bà con, dân bản.
Một người dân bàn giao súng quân dụng và đạnĐồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An vừa được người dân trong bản giao nộp 1 khẩu súng quân dụng cùng đạn.
Bắt đối tượng tàng trữ súng cùng 2 viên đạn K56Qua kiểm tra tại lán chòi canh rẫy, lực lượng chiến sĩ biên phòng đã phát hiện có 1 khẩu CKC cùng 2 viên đạn K56... Đối tượng sau đó ra tự thú và được bàn giao cho công an địa phương xử lý theo quy định.
Miệt mài ngày đêm khai quật hơn 22.000 mộ liệt sỹ để lấy mẫu ADNCơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị sẽ khai quật, lấy mẫu ADN hơn 22.000 mộ liệt sỹ. Các mẫu đủ điều kiện được chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định, phục vụ xác định danh tính liệt sỹ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm đồn biên phòng biên giớiChiều ngày 4/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm Đồn biên phòng biên giới Phúc Sơn (BĐBP Nghệ An) đóng ở bản Cao Vều xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
Chiến sĩ biên phòng bắt vụ vận chuyển gần 5m3 gỗ pơmuMột nhóm đối tượng trên đường vận chuyển gỗ pơmu bằng đường sông đã bị các chiến sĩ đồn biên phòng phối hợp với công an xã tiến hành bắt giữ. Số lượng gỗ thu được là 70 phiến với gần 5m3.
Không khí sục sôi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên PhủTháng 12/1953, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua kế hoạch mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Một không khí sục sôi, khẩn trương của quân và dân cả nước chuẩn bị cho chiến dịch này đã được tái hiện qua những bức ảnh tư liệu dưới đây của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng).
Cuộc “đọ súng” căng thẳng ở thung lũng Huồi PhaiQuế Phong là huyện miền núi cao Nghệ An được mệnh danh là “thủ phủ” về ma tuý lớn nhất nước. Rất nhiều đối tượng người nước ngoài xâm nhập trái phép về đây móc nối với một số đối tượng người Mông, người bản địa để hoạt động buôn bán ma tuý.
Chỗ dựa vững vàng của đồng bào biên giớiMảnh đất xứ Nghệ có nhiều huyện có đường biên giới giáp ranh với nước bạn Lào như Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn… còn muôn vàn khó khăn, gian nan; nhưng các anh vẫn luôn gắn bó máu thịt, sát cánh với đồng bào.
Vừa đánh bạc, vừa kè súng bên người phòng thânTrong lúc sát phạt nhau tại chiếu bạc, một trong 4 đối tượng còn kèm theo một khẩu súng thể thao để phòng thân. Vụ việc được các chiến sỹ đồn biên phòng phát hiện và bắt giữ.