Binh nhất Trường Sĩ quan Lục quân 1 tử vong bất thườngXác nhận với phóng viên Dân trí, đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Lý Văn P.
Trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho binh nhất dũng cảm cứu ngườiHôm nay 28/12, Trung ương Đoàn quyết định trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho binh nhất Nguyễn Văn Minh - chiến sĩ đồn Biên phòng 260 (đóng tại Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam) đã dũng cảm cứu người trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại.
Người lính nâng linh cữu Tổng Bí thư: "Đó là vinh dự của tôi và gia đình"Binh nhất Trần Ngọc Bình (20 tuổi) cùng đồng đội trải qua 1 tuần tập dượt khẩn trương. Cậu là một trong số những người lính được chọn để khiêng linh cữu Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.
Hé lộ tình tiết mới vụ tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉBinh nhất Mỹ bị cáo buộc làm rò rỉ tài liệu mật đã đăng thông tin nhạy cảm vài tháng trước thời điểm được công bố, và gửi cho một nhóm trò chuyện quy mô lớn hơn nhiều.
Hà Nội: Cảnh sát bám cần gạt nước xe taxiCho rằng xe mình không mắc lỗi, lái xe Dự cho xe thẳng tiến. Binh nhất Lê Quốc Bảo đang đứng trước đầu xe đã phải nhoài người bám vào cần gạt nước trên nắp ca-pô, đeo lủng lẳng trên đầu chiếc xe tiến tới vài mét.
Hải Phòng: Một chiến sĩ công an bị tội phạm bắn tử vongBinh nhất Đỗ Đăng Long, sinh năm 1989, thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an TP Hải Phòng đã anh dũng hy sinh sáng ngày 2/1/2012, trong khi làm nhiệm vụ.
Vụ giết Voọc quý: Kỷ luật 3 quân nhân, truy nã 2 đối tượngBộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tước danh hiệu chiến sĩ binh nhất Nguyễn Văn Quang, kỷ luật hai chiến sĩ khác. Đối tượng trực tiếp bắn Voọc đã bị tạm giam, hai đối tượng khác liên quan đang bị truy bắt.
Truy đuổi “quái xế”, một chiến sĩ cảnh sát cơ động tử nạnTối qua 8/2, trên đường truy đuổi “quái xế”, binh nhất Nguyễn Mạnh Cường (SN 1992), chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Hải Phòng, đã bị đối tượng lạng lách ép xe lao thẳng vào tường nhà dẫn đến tử vong.
Hồi ức của Phó Đô đốc hải quân về trận đầu đánh thắngKhoảng giữa trưa, Binh nhất Đỗ Xuân Công đang vác một quả bom chìm (nặng chừng 30 kg) lên tới hầm tàu thì có hiệu lệnh báo động chiến đấu và báo động có máy bay địch. Anh chỉ kịp đặt bom vào giá rồi chạy lên bong chỉ huy, cầm bánh lái và bấm còi tàu báo động gọi anh em lên tàu...
40 năm và hành trình liệt sĩ trở vềSau 40 năm gửi thân xác trong vòng tay yêu thương của người dân đất cảng, hài cốt liệt sĩ Dương Văn Hiến – binh nhất của tàu T603 (Đoàn tàu không số) trở về với quê hương Quảng Ninh.
Bên trong thao trường huấn luyện diễu binh, diễu hành cho đại lễ 30/4Những ngày qua, tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành A50 (Đồng Nai), các lực lượng Công an Nhân dân tích cực luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.
Mặt trận Kursk đỏ lửa: Nga siết vòng vây, Ukraine trước quyết định sống cònNỗ lực tấn công mạnh mẽ của Nga vào lực lựng Ukraine tại Kursk khiến Kiev đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Kịch bản này có thể buộc Kiev phải rút khỏi khu vực này, đánh mất lợi thế trên bàn đàm phán.