Chính thức khởi tố hình sự vụ sập nhà 43 Cửa BắcNgày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ngày 4/8 tại số nhà 41 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội.
Vụ sập nhà 43 Cửa Bắc: Hàng xóm xây nhà đối mặt với án phạt cao nhất 20 năm tù?Luật sư nhận định, với hậu quả nghiêm trọng gây ra trong vụ sập nhà 43 Cửa Bắc chủ đầu tư của ngôi nhà số 41 Cửa Bắc sẽ phải đối diện với án phạt cao nhất lên tới 20 năm tù cùng khoảng bồi thường lớn.
Đề xuất khởi tố vụ án hình sự vụ sập nhà 4 tầng ở Hà NộiLiên quan đến vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) khiến 2 người chết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã đề xuất khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” để điều tra.
Sập nhà 4 tầng tại Hà Nội, 2 người tử vongĐến 11h30 trưa nay, cả 5 nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của vụ sập nhà 4 tầng xảy ra vào lúc 3h15 hôm nay tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội. Bước đầu xác định, 2 nạn nhân bị vùi lấp đã tử vong...
Hà Nội rà soát toàn bộ nhà khu vực Cửa BắcSau vụ sập nhà 43 Cửa Bắc (quận Ba Đình), Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu khẩn trương rà soát lại những khu nhà xung quanh khu vực, có tuổi đời lâu năm để lên phương án hướng dẫn người dân tránh nguy hiểm, cải tạo điều kiện sống.
8 giờ bộ đội, cảnh sát chạy đua thời gian cứu nạn nhân nhà sậpCó mặt ở hiện trường rất sớm sau khi căn nhà 4 tầng ở 43 Cửa Bắc (Hà Nội) đổ sập vùi lấp 5 người lúc 3h15 ngày 4/8, hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và bộ đội căng mình đào bới đống đổ nát, chạy đua thời gian để cứu các nạn nhân.
Hà Nội rà soát toàn bộ công trình có dấu hiệu nguy hiểmSau vụ sập nhà 4 tầng ở 43 Cửa Bắc, UBND TP Hà Nội vừa lên kế hoạch đánh giá mức độ chịu lực nhà chung cư xây dựng trước năm 1994, nhà biệt thự, trụ sở làm việc - những công trình có tuổi thọ trên 60 năm và các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.
Người phụ nữ nằm xe lăn bán vé số ở TPHCM và giấc mơ được về bên mẹĐôi chân không thể bước đi, nhiều năm qua, chị Trần Thị Nhàn nằm trên chiếc xe lăn tự chế, rong ruổi bán vé số ở Thủ Dầu Một (TPHCM), mong có ngày đủ tiền về quê sống cùng mẹ già.