Khởi nghiệp bằng nghề… đi chợ thuêTốt nghiệp với những tấm bằng loại ưu nhưng nhóm bạn trẻ lại chọn con đường khởi nghiệp bằng nghề “đi chợ thuê”. Công việc có một không hai này được thực hiện thành công bởi các thành viên trong nhóm Phụ bếp Đà Nẵng.
Hối hả “đi chợ thuê”4 giờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc, bà Nguyễn Thị Hạnh, 61 tuổi cùng chồng đã trở dậy. Lật đật chuẩn bị xe, dây buộc, giỏ xách, đôi vợ chồng vội vàng đi ngược những con dốc của Lộc Bình (Phú Lộc), qua hầm Phước Tượng để vào chợ Nước Ngọt (Lộc Thủy).
"Đi chợ thuê" thời Covid-19Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dân công sở sợ đến nơi đông người đã chuyển sang mua sắm trực tuyến, thuê người đi chợ giúp…
Thầy giáo bỏ nghề, đi chợ thuê kiếm 200 triệu/thángMột thầy giáo tại bang Florida (Mỹ) đã có thu nhập lên tới gần 200 triệu/tháng sau khi bỏ nghề để trở thành một chuyên gia đi chợ thuê.
Dân văn phòng thích thú với dịch vụ "đi chợ thuê"Chỉ cần ngồi ở nhà và lựa chọn những thực phẩm cần chế biến, vài tiếng sau là nhân viên dịch vụ "đi chợ thuê" sẽ giao đến tận nhà cho người mua. Dù chỉ mới xuất hiện ở TPHCM trong thời gian khá ngắn nhưng dịch vụ trên được khá nhiều người ưa chuộng.
Dịch vụ đi chợ thuê đã chuyên nghiệp hơnĐi chợ thuê là loại dịch vụ đã xuất hiện ở TP.HCM từ hơn chục năm nay khi mà thời gian của người dân đô thị càng ngày càng ít ỏi. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, người dân thắt chặt chi tiêu, nhưng dịch vụ này vẫn tồn tại được, khẳng định đã có bước tiến dài chuyên nghiệp.
Kiếm nghìn đô mỗi tháng nhờ đi chợ thuêAnh Achmad Sobirin Suhaimi, 31 tuổi là một trong số những người đưa dịch vụ đi chợ trực tuyến lên một tầm cao mới.
Nắng nóng: Gái sang chảnh thuê người đi chợChỉ cần nhấc điện thoại đặt hàng, tối về nhà thực phẩm đã đầy tủ lạnh. Không chỉ những người bận rộn, thời tiết nắng nóng cũng khiến chị em giới văn phòng ngại ra đường nên dịch vụ đi chợ thuê được dịp hốt bạc.
Thuê trực thăng đưa người nhà từ đảo Phú Quý vào TPHCM cấp cứuNữ du khách 76 tuổi du lịch trên đảo Phú Quý nhưng lâm bệnh, người nhà thuê trực thăng đưa bà vào TPHCM cấp cứu.
Người phụ nữ nằm xe lăn bán vé số ở TPHCM và giấc mơ được về bên mẹĐôi chân không thể bước đi, nhiều năm qua, chị Trần Thị Nhàn nằm trên chiếc xe lăn tự chế, rong ruổi bán vé số ở Thủ Dầu Một (TPHCM), mong có ngày đủ tiền về quê sống cùng mẹ già.
Căn nhà độc đáo, chứa hàng trăm giày và túi second-hand của Võ Hoài NamNgoài căn hộ chung cư nơi sinh sống cùng gia đình, NSƯT Võ Hoài Nam còn sở hữu một căn nhà trong ngõ nhỏ nằm trên đường Trường Chinh (Hà Nội). Nam nghệ sĩ gọi vui đây là "chốn tự kỷ" của mình.