Chuyện bất ngờ sau hình ảnh nam sinh dắt em gái đến trường thi gây xúc độngTừng nghỉ học 3 năm, Nguyễn Mạnh Đức, học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu phấn đấu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em là nam sinh đưa em gái đến trường thi gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.
Nam sinh đưa em gái đến trường thi gây bão mạng: "Nhà có mỗi chiếc xe đạp"“Nhà có mỗi chiếc xe đạp nên hai anh em bắt xe ôm đi trước kẻo muộn giờ thi, mẹ em túc tắc đạp xe theo sau”, nam sinh trong câu chuyện đi thi cùng em gái gây sốt mạng ở Hà Nội chia sẻ.
Lò cò một chân vẫn đến trường thiSáng nay 8/7, tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nhiều người thán phục trước hình ảnh một thí sinh bị tai nạn chỉ còn đi được một chân nhưng vẫn quyết tâm đến trường thi.
Áo dài qua đò đến trường thiNhững bóng áo dài nữ sinh tha thướt qua đò hay những bóng áo trắng đồng phục học trò qua phà đến trường thi tốt nghiệp là hình ảnh thường thấy ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ...
Chân bó bột vẫn đến trường thiBị tai nạn gãy chân rất đau ngay trước kỳ thi nhưng thí sinh Trần Thu Sương (quê ở Kiên Giang) vẫn cố gắng đến Cần Thơ để dự thi đại học đợt 2.
Bị đứt gót chân vẫn quyết tâm đến trường thi(Dân trí)-Dù bị đứt gân gót chân, lật đế gót… nhưng thí sinh Lê Viết Quốc (xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) - dự thi ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Tây Nguyên vẫn quyết tâm không bỏ kỳ thi. Sáng nay, Quốc đã đến trường thi làm thủ tục dự thi đợt 1.
Chống nạng đến trường thiCùng đôi nạng gỗ, Dũng bước những bước chậm, khó nhọc, xiêu vẹo nhưng quyết tâm, tự tin vào phòng thi. Hôm nay Dũng bắt đầu 2 ngày cam go, cho ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học.
"Đội nắng” đến trường thi buổi chiềuChiều nay 9/7, thời tiết tại nhiều địa phương nắng nóng. Các sĩ tử đã phải "đội nắng” đến trường dự thi buổi thứ hai trong tâm trạng khá mệt mỏi vì nắng nóng.
Thí sinh hóa “ninja” đến trường thiĐầu giờ chiều nay 15/7, tại TP Vinh (Nghệ An) thời tiết nóng bức, nhiều thí sinh đội nắng đến trường bằng những chiếc áo chống nắng kín mít.
Một ngôi chùa nấu cơm, mang đến trường thi phát cho thí sinhTrong mùa thi THPT quốc gia năm nay, nhiều thí sinh không khỏi xúc động khi biết các phật tử chùa Phước Viên (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã thức dậy lúc 1h sáng để nấu cơm, kịp mang đến trường thi phát miễn phí cho các em.
Những thí sinh được cõng đến trường thiVượt qua những khiếm khuyết ở đôi chân, hai thí sinh Đinh Nguyễn Thùy Linh và Ngô Thị Yến Thảo khiến nhiều người khâm phục vì ý chí, nghị lực vươn lên của mình. Không từ bỏ con đường học tập, hai em luôn lạc quan để tiếp tục nuôi giấc mơ vào đại học.