Cuộc đời phi thường của nữ quân y làm đám cưới trong hầm Đờ CátHơn 70 năm trôi qua, câu chuyện về đám cưới lịch sử của ông bà vẫn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, như một biểu tượng đẹp về tình yêu, lý tưởng và khí phách của lớp thanh niên trong chiến tranh.
Hé lộ những chuyện tình cảm động nơi khói lửa Điện BiênGiữa khói bom khốc liệt của chiến trường, Đại đoàn phó Cao Văn Khánh gặp lại người yêu, bà Nguyễn Thị Ngọc Toản. Lễ cưới của hai chiến sỹ Điện Biên diễn ra ngay trong hầm của tướng Đờ Cát vào ngày 22/5/1954 và họ chụp ảnh cưới kỷ niệm trên… tháp pháo xe tăng.
Hồi ức của người lính từng tham gia bắt sống tướng Đờ Cát“Đồng chí Tạ Quốc Luật nói với chúng bằng tiếng Pháp: "Bỏ súng xuống, giơ tay lên. Các ông thua rồi, hãy đầu hàng đi và điện về Hà Nội ngừng ngay máy bay ném bom xuống Điện Biên Phủ" - người lính năm xưa nhớ lại giây phút bắt sống tướng Đờ Cát.
Ký ức Điện Biên của người lính tham gia hỏi cung tướng Đờ-cátVới khả năng nói tốt tiếng Pháp, người lính Nguyễn Xuân Tính được điều lên tham gia phiên dịch cho cuộc hỏi cung chớp nhoáng tướng Đờ-cát ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Gần 60 năm sau, ký ức của ông Tính về cuộc hỏi cung ngày đó vẫn còn nguyên vẹn.
"Đó là những câu chuyện về tình yêu..."Trả lời với phóng viên về ý nghĩa của việc lựa chọn và trưng bày hơn 600 tấm <a href="http://dantri.com.vn/giaitri/thoitrang/2005/9/75853.vip">ảnh cưới từ đầu thế kỷ XX đến nay</a>, được tổ chức vào ngày 25/11 tới, PGS.TS Nguyễn Văn Huy- Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết:
Đám cưới trong hầm De Castries (phần tiếp theo)“Tôi còn nhớ lần đầu tiên anh hôn tôi trước mặt đông người, trong tiếng hoan hô vang dậy, để chính thức giới thiệu chúng tôi đã là vợ chồng và đêm tân hôn của hai vợ chồng người chiến sĩ Điện biên trên chiến địa Mường Thanh mở đầu cho cuộc sống tiếp diễn…”.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu cho già làng 80 tuổi gây xúc độngTại chương trình "Con đường lịch sử", Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cho già làng Ksor H'Lâm vì những đóng góp của bà để giữ bản làng bình yên.
Ký ức Điện Biên của người lính quân báoVới kết quả “thăm dò” của 6 khẩu cối 82 ly trên núi Pú Hồng Mèo, nắm rõ sân bay Mường Thanh, trận địa pháo của địch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thay đổi cách đánh từ “đánh nhanh, thắng nhanh” thành “đánh chắc, tiến chắc”. Toàn quân bước vào công cuộc khoét núi, ngủ hầm để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Khai mạc triển lãm “Ký ức Điện Biên”Với hàng trăm câu chuyện, ảnh và hiện vật của các nhân chứng lịch sử được lựa chọn giới thiệu, triển lãm “Ký ức Điện Biên” thể hiện chân thực cuộc sống, sinh hoạt, không khí náo nức và tinh thần “tất cả vì chiến dịch” của những người mẹ, người chị năm xưa…
“Thầy” Võ Nguyên Giáp của tôiTự nhận mình là “người cắp cặp” đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt những năm kháng chiến chống Pháp với tư cách Chánh văn phòng Quân ủy TƯ, Đại tá Nguyễn Văn Hiếu say sưa với câu chuyện cách nay đã hơn nửa thế kỷ.
Cặp đôi chuyển giới cưới gấp vì: "Vợ ơi, anh có bầu rồi"Bích Tuyền tiêm hormone để được làm con gái, Công Phượng thì ngược lại. Cặp đôi chuyển giới vừa tổ chức đám cưới sau thông báo của Phượng: "Vợ ơi, anh có bầu rồi!"