Hà Nội:

Yêu cầu làm rõ vụ “Một gia đình bị giam lỏng…”

(Dân trí) - Hơn 1 tháng trước đây, báo Dân trí điện tử đã có bài viết <a href=" http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2005/12/93584.vip ">“Một gia đình bị giam lỏng trong chính nhà mình”</a> phản ánh việc gia đình ông Nguyễn Ngọc Động bị hàng xóm xây bít lối ra vào. Vừa qua, thành phố đã có yêu cầu làm rõ vụ việc.

Sự việc bị “giam lỏng” xảy ra khiến gia đình ông Nguyễn Ngọc Động ở tổ 42 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy phải vào nhà bằng hai chiếc thang tre bắc trèo nhờ qua mái ngói nhà hàng xóm. Lối đi trước nay của gia đình ông đã bị bịt kín bởi những bức tường nhà mới xây của bà Nguyễn Thị Mai.

 

Việc bà Mai xây nhà trên phần đất không phép, xây dựng trong hành lang lưới điện cao thế, đã bị lập biên bản xử lý hành chính và đình chỉ xây dựng nhưng vẫn được tiến hành. Ngôi nhà dù chưa kịp làm mái nhưng đã chặn mất lối ra vào duy nhất của gia đình ông Động.

 

Về việc này, ông Lê Quý Đôn - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, làm rõ vụ việc để có hướng giải quyết, xử lý theo thẩm quyền. Chỉ đạo này đã được Văn phòng UBND TP gửi thông báo xuống UBND quận Cầu Giấy theo công văn số 16/VP-NNĐC ngày 5/1/2006.

 

Phương Thảo