Quảng Nam:

Vẫn chưa tìm thấy 3 em nhỏ bị nước cuốn trong ngày 1/6

(Dân trí) - Cho đến 14h chiều nay, 4/6, thi thể 3 em nhỏ bị lũ ống cuốn đi tại nóc ông La, thôn 1, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My vẫn chưa được tìm thấy. Gần 100 người nỗ lực tìm kiếm trên dòng sông nước xiết nhưng chưa có kết quả.

Vẫn chưa tìm thấy 3 em nhỏ bị nước cuốn trong ngày 1/6

Cây cầu bê tông nơi 3 em nhỏ bị nước cuốn
 
Hàng ngày đám trẻ trong thôn vẫn thường xuyên ra suối Nước Quá chơi, bắt cá, gần cây cầu bê tông. Hôm đó, lũ ống xuống bất ngờ đã cuốn trôi 3 em nhỏ. Cả nóc Ông La bao trùm một bầu không khí tang thương. Gia đình chị Sếc tuyệt vọng vì không tìm thấy xác hai con, đã mời cả thầy mo về xác định nơi hai con trôi dạt.

 

12h trưa 4/6, dưới cái nắng như thiêu như đốt, chị Sếc vật vã bên bờ sông, nước mắt đóng khô trên gương mặt. Chị kể: “Chúng nó ngoan lắm. Hai đứa năm nào cũng được giấy khen của nhà trường. Hôm đó chúng nó đi chơi hay bắt cá tôi không rõ nữa. Nào ngờ, cả 3 đứa bị nước lũ ống cuốn trôi”.

 

Ông Lê Thanh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết do nước sông Tranh chảy xiết cộng với trời mưa nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hiện rất khó xác định các em bị trôi dạt về đâu. Trong những ngày tới chính quyền sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp với gia đình tìm kiếm các em.
 
Vẫn chưa tìm thấy 3 em nhỏ bị nước cuốn trong ngày 1/6
Nước sông Tranh chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

 

Hiện tại có một bộ phận các chiến sĩ liên tục ngụp lặn dưới dòng nước sông Tranh (nơi giao nhau với suối Nước Quá) mong tìm thấy thi thể các em bị vùi dưới lớp đất bùn dày. Một bộ phận khác đi dọc sông Tranh xuống tận đập thủy điện sông Tranh 2. Còn gia đình chia nhau tìm kiếm dọc khe suối và hai bờ sông Tranh.

 

Ông Lê Minh Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Dơn, cho biết, để tăng thêm hy vọng, UBND xã Trà Dơn đã điều động lực lượng cứu hộ xuống đập thủy điện sông Tranh 2 thuê ghe máy tìm kiếm trên mặt dòng sông Tranh.

 

Nguyễn Tuấn