Trúng độc đắc xổ số miền Nam, cụ bà và cháu 2 tuổi đón Trung thu đặc biệt
(Dân trí) - Sau khi trúng độc đắc xổ số miền Nam, cụ bà ở TPHCM mua nhiều quà Trung thu tặng cháu và cho con một khoản tiền làm vốn; số còn lại cụ mang đến ngân hàng gửi tiết kiệm để dưỡng già.
Sáng 26/9, thông tin với phóng viên báo Dân trí, anh Lê Du - đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM - cho biết vừa đổi thưởng cho một bà cụ may mắn trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Tờ vé số may mắn trúng giải độc đắc xổ số miền Nam (Ảnh: Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh cung cấp).
Theo anh Du, bà cụ sở hữu một vé số mang dãy số 567326, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 23/9 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai.
"Khách hàng may mắn là cụ bà ở xã Hóc Môn, TPHCM. Sáng hôm đó, cụ đang ở nhà trông cháu cho con đi làm thì một người bán vé số dạo đến mời mua. Cụ đưa người bán tờ 10.000 đồng rồi kêu đứa cháu 2 tuổi lựa một vé với hy vọng trúng số để bà cháu cùng đón Tết Trung thu thật lớn. Không ngờ may mắn đặc biệt lớn đã đến với hai bà cháu”, anh Du chia sẻ.
Về cách thức khách hàng nhận thưởng, anh Du cho biết cụ bà và người thân liên hệ với đại lý mang tiền đến đổi tận nhà.
Nhận xong 1,8 tỷ đồng (sau khi đã trừ thuế), cụ bà mua nhiều quà Trung thu tặng cháu và cho con một khoản tiền làm vốn kinh doanh, số còn lại cụ mang đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm để dưỡng già.
Hiện vẫn còn 15 vé Đồng Nai trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện người may mắn. Các đại lý vé số đang kêu gọi khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.